MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rangnick là chiến lược gia người Đức đầu tiên thắng trận mở màn trong lịch sử Premier League. Ảnh: AFP

45 phút tập, 1 trận đấu và thành quả ban đầu của Rangnick với Man United

VIỆT HÙNG LDO | 06/12/2021 20:30
"Nếu muốn thắng một trận đấu, bạn phải kiểm soát được nó. Trọng tâm duy nhất của tôi là giành chiến thắng trước Palace" - Rangnick đã nói vậy trước vòng 15 Premier League. 

Đến khi hạ được Crystal Palace, Rangnick mới tiết lộ về buổi tập đầu tiên của ông với Manchester United. Ở lần duy nhất đó để chuẩn bị cho vòng 15, Rangnick cùng các học trò chỉ tập được 45 phút do thời tiết tại Manchester có gió lớn và mưa. 

Sau đó, ông cho cả đội nghỉ và hướng dẫn từng người qua hình thức video call. Rangnick cũng chia sẻ, ông không ngờ tập thể M.U đá tốt đến thế và giành chiến thắng quan trọng trước Palace.

Sự nhiệt huyết của Rangnick

Chiến lược gia người Đức không phải người trầm lặng. Chỉ mất 13 phút đầu trận để làm quen với không khí của Old Trafford, Rangnick bắt đầu bộc lộ nhiều năng lượng hơn sau cú sút vọt xà của Fred.

Suốt trận đấu, thuyền trưởng 63 tuổi liên tục giơ tay lên làm dấu với trợ lý Fletcher và rất chịu khó tương tác với người hâm mộ.

Trên khán đài, những huyền thoại của M.U như Rooney hay Sir Alex có lẽ cũng cảm nhận được, con người này đang có ít nhiều đặc điểm của một "Quỷ đỏ" đích thực.

Rangnick rất nhiệt huyết và tích cực. Ảnh: AFP

Pressing bắt đầu bao trùm Old Trafford

Trong 4 phút ngắn ngủi, người hâm mộ M.U đã thấy Bruno lao vào đánh chặn, tạo cơ hội cho Rashford. Ngay sau đó, Ronaldo lao vào va chạm với Guehi còn McTominay lăn xả để cản Mitchell.

Với McTominay, điều này không lạ nhưng với CR7 và Bruno, điều này rất hiếm thấy. Nó đã vẽ ra một bức tranh hoàn toàn mới ở Manchester United khi thứ gọi là "pressing đúng nghĩa" được ngấm dần vào mỗi cá nhân.

Đã lâu lắm rồi, Manchester United mới chơi với tỉ lệ kiểm soát bóng cao đến thế (có lúc gần 80%). Đó là cách chơi của một đội bề thế, được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ chứ không làng nhàng và có phần chịu đấm trước các đối thủ yếu hơn ngay tại Old Trafford như thời Solskjaer.

Bàn thắng của Fred có thể là khoảnh khắc không tưởng nhưng nếu không có một thế trận tốt từ đầu đến cuối, M.U khó lòng kiếm được điều may mắn như vậy.

Fred đã có bàn thắng để đời. Ảnh: AFP

Hàng công vẫn cần cải thiện nhiều

Rangnick không giấu ý định có bàn mở tỉ số sớm nhưng thật tiếc, M.U đã phải chờ quá lâu để có được điều đó. Sơ đồ 4-2-2-2 được vận dụng, thiên về cánh trái vẫn bế tắc ở một số tình huống tìm đường vào lưới đối phương.

Rashford, Sancho và Bruno được chỉ đạo đâm nhiều hơn vào vòng cấm đối thủ để tạo cơ hội cho chính họ và Ronaldo. Sau khi Elanga và Greenwood vào sân, vẫn với cách chơi đó đã khiến hàng thủ Palace chao đảo ít nhiều nhưng dường như, sức mạnh của những quả đâm chưa đủ lớn.

Áp lực ít hơn, sai số ít đi

Đó là hàng phòng ngự của M.U. Khi tuyến trên đã nắm phần lớn thời gian kiểm soát bóng, đương nhiên áp lực cho hàng phòng ngự không nhiều. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, vị trí của các cầu thủ Manchester United ở bên phần sân của đối phương, đây là điều hiếm thấy dưới triều đại của Solskjaer.

Chiến thắng 1-0 trước Palace mới là lần thứ 3 trong mùa này, M.U trắng lưới. Trước đó, họ để thua trung bình hơn 2 bàn/trận và thua tới 24 bàn trong 14 vòng đầu Premier League.

Tuy nhiên, cũng như Chelsea ở vòng 14, khi hàng thủ chịu ít sức ép cũng có nhược điểm, đó là sự mất tập trung. Trước khi Fred ghi bàn, suýt chút nữa lưới của De Gea đã rung lên bởi một tình huống như thế.

Rất lâu rồi lưới của De Gea mới không bị rung. Ảnh: AFP

Palace không phải Man City, Liverpool, Chelsea hay thậm chí là Arsenal nên Man United vẫn còn nhiều việc cần làm. Tuy nhiên với Rangnick, cứ thắng cái đã, mọi thứ tính sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn