MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Alexis báo hại, Inter Milan không thể ngược dòng trước Liverpool

TAM NGUYÊN LDO | 09/03/2022 07:36

Inter Milan thắng ở sân Anfield của Liverpool nhưng chỉ 1 bàn là chưa đủ...

Trong cơn tuyệt vọng, Inter Milan đã làm được điều mà 1 năm qua chưa đội nào làm được ở Anfield. Tuy nhiên, 1 bàn vẫn là chưa đủ khi bị chính một người của họ phá hỏng.

Inter đến làm khách trước Liverpool sau khi để thua 0-2 ngay trên sân nhà cách đây 3 tuần. Do vậy, muốn lội ngược dòng để cầm vé vào tứ kết Champions League, họ cần phải ghi 3 bàn trên đất Anh. Nhiệm vụ của họ không khác gì vượt núi, bởi ở Anfield, chưa có đội nào thắng được Liverpool. Điều đó xảy ra trên mọi mặt trận.

Huấn luyện viên Simone Inzaghi tung ra đội hình 3-5-2 để tăng khả năng tranh chấp từ tuyến giữa. Nhưng ngay cả vậy, họ vẫn không thể kiểm soát được thế trận, bởi nhà vô địch năm 2019 vẫn kiểm soát bóng đến 61%.

Thành công của đội bóng Italia là họ không để cho Mohamed Salah và các đồng đội dứt điểm quá nhiều (12 lần trong cả trận). Và trong một trận đấu khá kỳ lạ, các học trò của Jurgen Klopp không thể một lần đưa bóng vào lưới dù có những cơ hội rõ rệt và ở khoảng cách gần.

Hậu vệ Inter, xà ngang, cột dọc là những vật cản khiến Liverpool không thể gia tăng thêm tổng tỉ số trận đấu.

Ở chiều ngược lại, với việc đá phản công nên không gian cho các cầu thủ Inter là khá nhiều. Nhưng đội hình của huấn luyện viên Simone Inzaghi thiếu những cầu thủ có tốc độ cao để khiến Liverpool tổn thương. Đội bóng áo Xanh-Đen chỉ có cơ hội từ các pha bóng cố định, nhưng Alisson Becker vẫn ở đó để cứu thua.

Hiệp 1 diễn ra không nhiều cơ hội vì chủ trương phòng ngự, Inter có ý định tăng tốc sau giờ nghỉ và suýt nhận bàn thua, nhưng Salah đệm bóng trúng cột dọc.

Trong tình thế tưởng như bất lực, Inter lại bất ngờ có bàn thắng để trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Không phải pha phối hợp tập thể mà chỉ là khoảnh khắc tỏa sáng của Lautaro Martinez, với cú sút xa đẹp mắt và quá khó với Alisson. Đồng hồ điểm 1 giờ thi đấu…

Bàn thắng hẳn nhiên là sự khích lệ tinh thần lớn lao cho nhà đương kim vô địch Serie A. Thế nhưng, tinh thần đó nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh từ chính người nhà. Phút 63, Alexis Sanchez nhận thẻ vàng thứ hai trong pha bóng khá vô duyên. Cho dù đã phá được bóng trước nhưng theo đà, gầm giày của anh đã trúng vào Fabinho.

Bất kể mọi sự phản ứng, quyết định của trọng tài không thay đổi. Có thể nói, hy vọng của Inter bị “bóp chết” ngay thời điểm đó, dù 30 phút còn lại, họ đã thành công khi không để cho Liverpool ghi bàn.

Tuy bị loại nhưng Inter cũng có thể trở về với chút tự hào khi chấm dứt chuỗi bất bại của The Kop ở Anfield.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn