MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: AFP.

Arsenal có thể xuống hạng: Biết đâu đó lại là... tin vui?

VIỆT HÙNG LDO | 23/12/2020 07:04
Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn gây ra ảnh hưởng nặng nề về tài chính, việc xuống hạng và cắt được rất nhiều khoản lương có thể lại là một trong những cứu cánh với Arsenal?

Với vị trí thứ 15 hiện tại và còn được đá nhiều hơn Burnley 1 trận, chưa biết chừng chỉ sau vài vòng nữa, "Pháo thủ" có thể nằm trong nhóm xuống hạng nếu phong độ không được cải thiện. 7 trận không thắng liên tiếp, chân sút chủ lực Aubameyang yếu đuối đến lạ thường còn ông thầy Arteta đang tỏ ra quá non, mọi thứ đang ở ngưỡng của sự sụp đổ.

Kịch bản Arsenal xuống hạng đã được vẽ ra. Trước năm 1992, "Pháo thủ" là đội duy nhất chưa phải xuống hạng ở Anh. Sau này khi Premier League được thành lập, họ cũng chưa phải nếm mùi vị ấy. Tuy nhiên, trong thời điểm bóng đá bị rối tung như thế này, chuyện gì cũng có thể xảy ra và các ông chủ của sân Emirates nên chuẩn bị trước.

Arsenal đang trải qua chuỗi 7 trận không thắng liên tiếp. Ảnh: AFP.

Khi đội bóng xuống hạng, đương nhiên lương của tất cả sẽ bị cắt giảm. Mức giảm sẽ rơi vào khoảng 25%. Như vậy, chỉ trong năm đầu tiên phải chơi ở hạng Nhất, "Pháo thủ" sẽ tiết kiệm được tới 37,5 triệu bảng tiền lương. Trong số các ngôi sao của sân Emirates lúc này, Aubameyang và Ozil là những người hưởng mức cao nhất. Chắc chắn họ sẽ không ở lại nếu chìm xuồng, khi đó con số tiết kiệm được của "Pháo thủ" sẽ còn nhiều hơn nữa. Và đó cũng là cách giải thoát cho tất cả.

Đặt ra bài toán kinh tế thiệt hơn vài chục triệu bảng để xét về nguy cơ xuống hạng của Arsenal có thể là sự sỉ nhục đối với đội bóng tên tuổi này. Tuy nhiên thực tế đang ngày một chứng minh đó là giả thuyết không hề hoang đường. Ngay trong đêm nay, họ sẽ gặp Man City tại FA Cup. Sau đó, "Pháo thủ" sẽ đụng Chelsea ở vòng 15 Premier League. 2 đối thủ này có thể tặng cho đoàn quân của Arteta những cú đòn trời giáng tiếp theo khiến Arsenal không thể gượng dậy được nữa.

Lại nói về kinh tế, gia đình Kroenke đã hứa "bơm" cho các huấn luyện viên nhiều tiền để trang trải cho chuyển nhượng. Nhưng kể từ thương vụ "bom xịt" Nicolas Pepe đến nay, những lời hứa đó chỉ là hão huyền. Nhà Kroenke cũng đang phải vật lộn chống chọi sự thâm hụt đến từ các đội thể thao ở quê nhà Mỹ trong năm 2020 khó khăn này. Chuyện "hi sinh" hoặc sẵn sàng bán lại Arsenal là điều có thể xảy ra.

Aubameyang là biểu tượng...thất bại của Arsenal mùa này. Ảnh: Arsenal FC.

Chuyện Arsenal từ lâu không còn nằm trong nhóm đua tranh đã được nhắc đến nhưng để đến mức tệ hại như lúc này, nếu tình huống xấu xảy ra, họ chỉ tự biết trách mình. Arteta chỉ là một trong rất nhiều "kẻ thí mạng" cho triều đại đang lao dốc không phanh của "Pháo thủ". Một vài chiếc phao cứu sinh như FA Cup hay Siêu Cúp Anh mùa trước không đủ để cứu cả tập thể.

Giáng Sinh năm nay sẽ buồn hơn mọi năm nếu Arsenal thua cả Man City lẫn Chelsea. Dẫu sao nỗi buồn cũng đến thường xuyên trong vài năm nay, đừng để nó trở thành bi kịch là được

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn