MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Arsenal: Đến cả lịch thi đấu cũng biết cười nhạo...

TAM NGUYÊN LDO | 14/08/2021 11:38

Mikel Arteta sớm nói lời xin lỗi, nhưng Arsenal vẫn trở thành chủ đề đàm tiếu của chính cổ động viên nhà và đối thủ.

Arteta tiếp tục phá nát Arsenal?

Ngay trận đấu khai mạc mùa giải mới, Arsenal đã chìm xuống đáy của sự thất vọng. Làm khách trên sân của Brentford – đội bóng lần đầu tiên hít thở không khí Premier League và cũng là lần đầu tiên trở lại hạng đấu cao nhất nước Anh sau 74 năm, Arsenal không chỉ là “khẩu súng ẩm” mà còn cho thấy đôi chân đất sét vẫn chưa rắn rỏi hơn bao nhiêu, kể cả khi có bản hợp đồng 50 triệu bảng, Ben White.

“Chúng tôi không xứng đáng giành được bất kỳ điều gì ở trận đấu này”, huấn luyện viên Mikel Arteta thừa nhận sau trận đấu, trước khi dành cho người hâm mộ của The Gunners một lời ngắn gọn: “Tôi xin lỗi”. Lời xin lỗi dường như không được chấp nhận.

Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha bước vào mùa giải chính thức thứ hai ở sân Emirates trên cương vị huấn luyện viên nhưng đã sớm đánh mất hết niềm tin bên trong các cổ động viên. Và dường như là cả một số cầu thủ.

Ở thời điểm được bổ nhiệm vào tháng 12.2019, Arteta tuyên bố: "Tôi muốn mọi người chịu trách nhiệm về công việc của mình và tôi muốn những người truyền niềm đam mê và năng lượng vào đội bóng. Bất cứ ai không muốn vậy, hoặc điều đó có ảnh hưởng tiêu cực hoặc bất cứ điều gì, đều không đủ tốt cho môi trường này hoặc văn hóa này”.

Lời tuyên bố đó được cảm nhận tích cực khi Arteta là một trong những học trò cưng của cựu huấn luyện viên Arsene Wenger. Có điều, sau 1 mùa giải rưỡi, Arteta còn khiến Arsenal lụn bại hơn cả giai đoạn của Unai Emery chứ chưa so sánh với thời Wenger. “Giáo sư” người Pháp có thể ít giành danh hiệu trong những năm cuối tại vị nhưng ít nhất, Arsenal vẫn có lối chơi riêng.

Những người đặt nhiều kỳ vọng vào Arteta giờ đây đã thực sự thất vọng. Lời xin lỗi của huấn luyện viên mới 39 tuổi, nói đúng ra, chính là cảnh báo đầu tiên dành cho ông.

Có thể thấy Arteta đang có vấn đề trong quan hệ với các cầu thủ, từ Mesut Ozil đã ra đi cho đến Pierre-Emerick Aubameyang, Alexander Lacazzette - 2 cầu thủ này không có tên trong danh sách đăng ký trận gặp Brentford. Arteta chỉ nói “họ không khỏe”, nhưng tin đồn thì cho rằng để “tránh nguy cơ chấn thương, ảnh hưởng đến kế hoạch chuyển nhượng”.

Khi phóng viên hỏi về Aubameyang và Lacazzette, Arteta lảng tránh: “Chúc mừng Brentford. Tôi không muốn dùng bất kỳ lời bào chữa nào”. Arteta đánh giá cao hiệp 2 của đội nhà, nhưng rõ ràng là không đủ khi dàn tấn công không thể tìm sự kết nối hiệu quả khi chạm đến vòng cấm của đối phương.

Cả… lịch thi đấu cũng cười nhạo Arsenal

Đội bóng có biệt danh “Những chú ong” có tuổi đời 131 năm - không thua kém gì Arsenal, nhưng ít tên tuổi ở London đã “chích” 2 nhát đau điếng vào niềm kiêu hãnh của các cổ động viên Arsenal, dẫn đến cơn thịnh nộ lan truyền trên mạng xã hội.

Một người đặt câu hỏi về chính sách hoàn trả vé cả mùa của câu lạc bộ, người khác nói rằng, hy vọng giành vé dự Champions League đã hết. “Thực sự xấu hổ. Tàn nhẫn” là phản ứng tiếp theo, trong khi người thứ tư nói rằng, Gunners bây giờ sẽ phàn nàn với chủ sở hữu Stan Kroenke sau thất bại đáng thất vọng.

Arsenal trở thành chủ đề đàm tiếu khi người ta phát hiện rằng, ngay cả… lịch thi đấu cũng đang cười nhạo họ, khi 6 trận sắp tới được xếp thành chữ “HAHAHA” (Home: Sân nhà, Away: Sân khách).

Các cổ động viên Chelsea được thể chế nhạo các đối thủ thành London: “Nếu tôi là một người hâm mộ Gunners, và tôi ghim chiếc vé cả mùa của mình vào một cái cây, điều lo lắng hơn tôi là ai đó sẽ ăn cắp chiếc đinh”.

Hay người khác kêu gọi fan Arsenal tẩy chay các trận đấu của Arsenal, hủy vé cả mùa và không mua các sản phẩm của câu lạc bộ cho đến khi Arteta và Kroenke bị sa thải…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn