MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cầu thủ Arsenal đã đầu hàng trong cuộc đua vô địch với Manchester City. Ảnh: AFP

Arsenal không đáng bị coi là kẻ thất bại khi để Man City vượt qua

VIỆT HÙNG LDO | 16/05/2023 09:00
Trận thua Brighton 0-3 có thể là cơn địa chấn về mặt tỉ số nhưng nó không đáng để lấy làm ví dụ minh chứng cho một bộ mặt tệ hại của Arsenal.

Sân Emirates chỉ còn nghe thấy tiếng hét trong sung sướng của số ít các cổ động viên Brighton khi đội khách ghi bàn thắng thứ 3 vào lưới thủ thành Aaron Ramsdale. Bên cạnh đó, màn trượt cỏ của Roberto De Zerbi như xát thêm muối vào lòng các cổ động viên "Pháo thủ". Họ đã ra về gần hết khi tỉ số đã đến ngưỡng an bài.

Arsenal như nhân vật chính của một bộ phim có cái kết buồn. Mọi ngọn lửa đều đã tắt trong ánh mắt và những bước chạy của các ngôi sao sân Emirates. Họ đã thất bại trong cả một hành trình dài tới 9 tháng. Họ đã dẫn đầu trong phần lớn thời gian của mùa giải nhưng lại gục ngã ngay trước ngưỡng cửa thiên đường. Họ sẽ thất vọng, đương nhiên nhưng không được phép sụp đổ.

Arsenal đã khép lại một hành trình với nhiều cung bậc cảm xúc. Ảnh: AFP

Việc Arsenal thất bại trong chặng cuối với Man City không còn là điều lạ tại Premier League nữa. Liverpool từng có 2 lần trong 5 năm qua chỉ kém Man City đúng 1 điểm khi mùa giải hạ màn. Liverpool hùng mạnh, đã vô địch đủ giải đấu lớn nhỏ trong 5 năm qua còn phải chịu thua, huống chi Arsenal mới có mùa giải đầu tiên hồi sinh.

Arsenal ngước lên sẽ thấy Man City đang chuẩn bị chạm chân đến đỉnh vinh quang. Thế nhưng nếu nhìn xuống dưới, tất cả đều bị họ bỏ lại từ xa đến rất xa. Đó là những đối thủ nào? Manchester United chưa thể chắc chắn về vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Liverpool có lẽ còn chẳng vươn tới nổi thứ hạng đó. Với đại kình địch Tottenham, Arsenal có thể tặng họ một cái cười khẩy khi Spurs đang có nguy cơ không được dự Europa Conference League. Còn Chelsea, không ai muốn nhắc về mùa giải tệ đến không tưởng của đội bóng thành London nữa.

Một mùa giải tưởng chừng dài bất tận chuẩn bị qua đi, Arsenal đã vui, buồn, tủi hổ, thậm chí đã khóc. Thế nhưng, họ sẽ chóng lau đi những giọt nước mắt ấy để trưởng thành.

Người thủ lĩnh của họ - Martin Odegaard năm nay mới 24 tuổi, sẽ thật phí phạm nếu họ dừng lại và thất vọng ngay lúc này.

Thời gian là thứ tài sản quý giá nhất của những người trẻ, Mikel Arteta và các học trò có thể làm lại tất cả vào mùa tới vẫn với những cá nhân và tinh thần hiện tại.

Arsenal sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn. Ảnh: AFP

Arsenal đang đứng trước một mùa giải được đá Champions League, nơi những cầu thủ tinh hoa có thể cập bến Emirates để cùng với những ngôi sao hiện có làm nên một mùa giải tuyệt vời nữa.

Man United đang ổn định, Tottenham, Chelsea và Liverpool sẽ trở lại. Newcastle sẽ mạnh hơn và nhiều đối thủ khác cũng vậy. Arsenal đã có một hành trình tự hào và họ cần mạnh hơn chính mình ở mùa giải tới để tiếp tục một hành trình kì diệu khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn