MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Arsenal đã thắng 4 trận liên tiếp để trở lại và đóng chắc chân trong Top 4. Ảnh: AFP

Arsenal trở lại Top 4: Nghe dần nhạc hiệu Champions League là vừa

VIỆT HÙNG LDO | 07/03/2022 15:00
Từ tâm thế bị đánh giá thấp hồi đầu mùa, đến lúc này, Arsenal coi như "một mình một ngựa" để nắm giữ tấm vé Champions League còn sót lại. 

Arsenal vừa thắng Watford 3-2 trong trận đấu thuộc vòng 28 Premier League. Như vậy, từ sau trận hòa Burnley 0-0 khá thất vọng, họ đã thắng liền một mạch 4 trận và leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. 

"Pháo thủ" đang rất chắc chân bởi đội xếp phía sau họ là Manchester United dù chỉ kém 1 điểm nhưng lại đá nhiều hơn tới 3 trận. Có thể thấy ngay từ lúc này, cơ hội đá Champions League mùa sau đã rộng mở hơn bao giờ hết với Arteta và các học trò.

Saka lại ghi bàn, Arsenal lại thắng. Ảnh: AFP

Trong quá khứ, Mouirnho từng có câu nói kinh điển: "Nếu kết thúc trận đấu với tỉ số 10-0, bạn chỉ thắng trận đó. Nếu thắng liên tiếp 10 trận đấu với tỉ số 1-0, bạn sẽ hủy diệt cả giải đấu". 

Câu nói này xét ở một phạm vi hẹp hơn, nó đang đúng với Arsenal. 4 trận gần nhất, họ chỉ thắng cách biệt đúng 1 bàn theo nhiều kịch bản khác nhau nhưng thường là rất hú hồn và niềm vui chỉ đến ở những phút cuối. Arsenal chưa thể đạt đến tầm hủy diệt Prermier League nhưng nếu trong cuộc đua Top 4, họ đang đánh gục lần lượt những đại kình địch khá nặng kí như Manchester United, Tottenham, West Ham hay "kẻ ngoại đạo" Wolves.

Bỏ qua 3 đội đang dẫn đầu bảng với trình độ trên hẳn một bậc so với phần còn lại, từng có lúc cuộc đua giành tấm vé cuối cùng để đá Champions League có sự xuất hiện của 5 đội, ganh nhau từng điểm số. Bản thân Arsenal đã phải trải qua nhiều giai đoạn sóng gió, phong độ thất thường nhưng đến cuối cùng, họ đã ở ngay sát vạch đích.

Nếu chỉ gói gọn Premier League trong cuộc đua Top 4, Arsenal xứng đáng là nhà vô địch bởi tinh thần chiến đấu luôn cháy đến phút cuối cùng. Có tới 4 bàn thắng trong 4 trận gần nhất được ghi từ phút 80 trở đi. "Pháo thủ" thậm chí còn thắng được Wolves trên sân khách dù chơi thiếu người trong phần lớn thời gian của hiệp 2. Việc liên tục vượt khó vào những lúc hiểm nghèo như vậy cho thấy dáng dấp của một đội bóng lớn thật sự.

Odegaard và các đồng đội đã tự định đoạt được số phận mùa này. Ảnh: AFP

Arsenal đã không đá Champions League từ năm 2017. 5 năm vừa qua là quãng thời gian rất dài. Đội bóng đã đi từ giai đoạn thoái trào, chuyển giao và đến lúc này là trình làng một diện mạo mới. Saka và các đồng đội xứng đáng được đến vũ đài lớn nhất để thể hiện sức trẻ, sự khát khao và tính máu lửa.

Chặng còn lại của mùa giải rất thênh thang nhưng vẫn còn đâu đó nhiều mối nguy hiểm rình rập. Từ giờ đến cuối mùa, lịch thi đấu của "Pháo thủ" rất nhẹ do chỉ còn mỗi Premier League để dồn sức. Các đối thủ sắp tới chỉ còn Liverpool, Man United và West Ham thật sự đáng gờm (có thể thêm Newcastle). Arsenal đang rất hay nhưng lực lượng không thể dày như 3 đội đang xếp trên. Chấn thương nếu đến ở những vị trí chủ lực, Arteta gần như không có người thay thế xứng tầm.

Từ giờ đến khi hạ cánh, vừa đá, các cổ động viên Arsenal nên vừa cầu nguyện. Chặng đường rất thênh thang nhưng nếu xui xẻo, có thể ngã đau không đứng dậy được.

Vé Champions League đã ở ngay trước mắt. Ảnh: AFP

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn