MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Atletico Madrid trắng tay ở lượt trận 2 Champions League

NGỌC SƠN LDO | 14/09/2022 06:50

Atletico Madrid thất bại trước Bayer Leverkusen ở lượt trận thứ 2 Champions League với 2 bàn thua trong 3 phút cuối trận.

Atletico Madrid đến làm khách trên sân Bay Arena của Bayer Leverkusen ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League với nhiều sự tự tin. Ở lượt trận ra quân, thầy trò Diego Simeone có 3 điểm đầu tiên khi vượt qua Porto đầy kịch tính. Ở giải quốc nội, đội chủ sân Wanda Metropolitano thắng 4/6 trận từ khi khai màn mùa giải mới và chỉ để thua 1 trận.

Trong khi đó, tình cảnh Bayer Leverkusen lại hoàn toàn trái ngược – thua 6/8 trận trên các đấu trường. Lợi thế duy nhất của thầy trò Gerrardo Seoane là sân nhà.

Với lối đá phòng ngự phản công đã trở thành thương hiệu, Atletico Madrid chưa bao giờ là đội tổ chức tấn công dồn ép dù đối thủ được đánh giá thấp hơn. Thực tế chứng minh, hiệp 1 không có quá nhiều tình huống đáng chú ý. Do chiến thuật, Joao Felix và Alvaro Morato phải hoạt động rộng và lùi sâu lấy bóng từ giữa sân. Thiếu người ở phía trên nên các đợt tấn công của đội khách bị bẻ gãy dễ dàng.

Bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà có một số cơ hội dứt điểm, xuất phát từ 2 cánh nơi Moussa Diaby và Callum Hudson-Odoi hoạt động khá năng nổ. Nhưng với hàng phòng ngự số đông, thậm chí trái bóng cũng chỉ ít lần lọt được vào khu vực hoạt động của thủ thành Igo Grbic.

Người được chú ý nhất trong hiệp 1 là Michael Olivier, trọng tài người Anh từ chối thổi penalty sau tình huống trung vệ Edmond Tapsoba để bóng chạm tay trong vòng cấm, cùng những pha cắt còi gây khá nhiều tranh cãi.

Hiệp 2 bắt đầu 4 phút, đội chủ nhà bất ngờ đẩy cao đội hình tấn công. Suýt chút nữa, Patrik Schick đã có thể ăn mừng, 2 tình huống dứt điểm liên tiếp bóng dội xà ngang rồi sau đó Adam Hlozek đánh đầu bồi nhưng bóng lại tìm đến cột dọc đầy tiếc nuối.

Những phút sau đó, sự giằng co giữa đôi bên lại đổ dồn ở khu vực giữa sân. Diego Simeone dần tung vào sân Antoine Griezmann, Angel Correa nhằm tăng cường sức tấn công. Nhưng khi hiệu quả còn chưa thấy, các học trò của ông đã phải ngậm ngùi nhận bàn thua. Phút 84, từ cánh phải, Diaby trả ngược bóng và Robert Andrich dứt điểm gọn gàng tung lưới Grbic đưa chủ nhà vươn lên dẫn bàn. 

Và cũng chỉ 3 phút sau, cách biệt được nhân đôi. Lần này, chính Diaby là người lập công, chấm dứt hoàn toàn hy vọng có điểm của Atletico khi rời sân Bay Arena.

Một trận thua đáng thất vọng của Atletico, trong khi 3 điểm ở lại Đức chứng minh rằng, làm khách tại đây không dễ dàng chút nào.

Leverkusen tạm lên thứ 2 bảng B, Atletico bị đẩy xuống thứ 3 - 2 đội cùng 3 điểm. Club Brugge dẫn đầu với 6 điểm trọn vẹn, Porto cuối bảng, chưa có điểm nào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn