MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ronald Koeman đổ lỗi cho VAR chống lại Barca của ông. Ảnh: Getty Images

Barca: Chỉ có VAR thôi sao Koeman?

TAM NGUYÊN LDO | 25/10/2020 15:46
“Tại sao VAR chỉ dùng để chống lại Barca?”, Ronald Koeman đặt câu hỏi, nhưng VAR không phải là tất cả…

Barcelona đã phải nhận thất bại thứ hai liên tiếp tại La Liga, với kết quả 1-3 trước Real Madrid. Trận Siêu kinh điển trên sân Camp Nou diễn ra với những diễn biến ăn miếng, trả miếng hấp dẫn.

Sau 2 bàn thắng sớm, tỷ số 1-1 được duy trì cho đến khi trận đấu diễn ra khoảng 1 giờ đồng hồ. Khi đó, qua VAR, trọng tài xem lại tình huống Clement Lenglet kéo áo Sergio Ramos và cho Real Madrid hưởng quả 11m. Ramos thực hiện thành công, trước khi Luka Modric ấn định tỷ số 3-1 ở phút 90.

Tình huống gây tranh cãi và VAR đã can thiệp trước khi trọng tài dành cho Real Madrid quả 11m. Ảnh: Getty Images

Sau trận đấu, tất cả đều cho rằng, quả 11m là bước ngoặt của trận đấu. Nhưng nói về VAR, hẳn nhiên có quan điểm trái chiều. Người Barcelona thì tin rằng, Real Madrid được ưu ái trong tình huống đó, còn họ đang bị VAR chống lại suốt từ đầu mùa. Huấn luyện viên Ronald Koeman là người tin điều đó.

“Tôi không đồng tình, với tôi, đó không phải là penalty. Tôi hy vọng một ngày nào đó, vấn đề VAR ở Tây Ban Nha sẽ được giải thích rõ”, ông nói, “Chúng tôi đá 5 trận và VAR chỉ được dùng để chống lại chúng tôi. Quả penalty của Lionel Messi ở trận gặp Sevilla, cũng như 2 thẻ đỏ ở trận đấu trước Getafe.

“Tại sao VAR chỉ dùng để chống lại chúng tôi? VAR có thể rất tuyệt vời, nhưng là với tất cả các đội bóng”.

Huấn luyện viên người Hà Lan nhấn mạnh rằng, ông không có vấn đề gì với việc các cầu thủ Real Madrid gây sức ép với trọng tài, nhưng trọng tài và VAR là đối tượng cần phải bản lĩnh, chính xác để đưa ra quyết định.

VAR có phải là “tội đồ” duy nhất?

Sergio Busquets không đủ tốc độ để đua với các cầu thủ trẻ của đối phương. Ảnh: Getty Images

VAR đúng hay sai thì việc tranh cãi sẽ không dứt. Chỉ biết rằng, VAR đã có ảnh hưởng tới trận đấu, nhưng câu hỏi đặt ra là, công nghệ hỗ trợ đó có phải là “tội đồ” duy nhất trong thất bại của Barca?

Xem trận đấu này, nhiều người nhắc đến Sergio Busquets như một điểm yếu của Barca. Vấn đề này không mới, vì từ thời Ernesto Valverde và Quique Setien còn tại vị, tiền vệ người Tây Ban Nha đã có dấu hiệu không ổn.

Nhưng nếu như 2 huấn luyện viên này vẫn sử dụng Busquets như tiền vệ đá thấp nhất trong sơ đồ 4-3-3 thì cùng Koeman, Busquets phải làm quen với sơ đồ chiến thuật mới 4-2-3-1. Frenkie de Jong được giữ lại, Ivan Rakitic và Arturo Vidal bị đẩy đi, Koeman còn có Miralem Pjanic và 2 tiền vệ trẻ Riqui Puig và Carles Alena.

Trước Real Madrid, Koeman chọn De Jong và Busquets thiên về kỹ thuật nhưng thiếu tốc độ. Đó là lý do Barca thua bàn đầu tiên, khi Busquets không thể bám theo sức trẻ của Federico Valverde. Đó là lý do Barca để đối thủ phối hợp nhỏ ở khu trung lộ khá thoải mái.

Lionel Messi đã phải tự mình đi bóng khá nhiều nhưng tỉ lệ thành công không cao. Ảnh: Getty Images

Vấn đề thứ hai, có vẻ như Koeman muốn trừng phạt Antoine Griezmann nên xếp Messi đá tiền đạo cao nhất. Nhưng sau khoảng nửa hiệp 1, tiền đạo người Argentina đã phải rời bỏ vị trí để di chuyển tự do. Jordi Alba, và phần nào là Ansu Fati, vẫn là người hiểu M10 nhất, nhưng thế chưa đủ.

Điều đó buộc Messi phải đi bóng nhiều hơn, với kết quả là chỉ 3 lần thành công trong 8 lần nỗ lực qua người (38%). Cộng cả việc phải tham gia phòng ngự, Messi xuống sức ở nửa cuối hiệp 2 nên Barca không còn nguồn cảm hứng cho nhiệm vụ tìm kiếm bàn gỡ.

Và câu chuyện về VAR có lẽ chỉ là cái cười nhẹ của Koeman nếu trước đó, Fati và Coutinho có bàn thắng từ 2 cơ hội mà cách triển khai là khá giống nhau – xẻ nách giữa trung vệ và hậu vệ biên đối phương. Sự cầu toàn đã làm hỏng cơ hội.

Riêng ở trận đấu này, các cầu thủ Real Madrid rút kinh nghiệm nhanh hơn để bắt bài các phương án tổ chức của Barca, ngay cả khi Koeman có đưa Griezmann, Ousmane Dembele và Trincao vào sân nhằm bổ sung tốc độ cho 2 cánh. Nhưng tốc độ và sức mạnh ở trung tâm đã bị bỏ qua, để đến phút 90, Modric khá thoải mái bứt tốc ở trung lộ trước khi tự mình khép lại trận đấu.

VAR có ảnh hưởng, điều đó đúng, nhưng không phải tất cả. Về bản chất, VAR vẫn chỉ là công cụ hỗ trợ trận đấu, còn để nó tác động đến tinh thần thi đấu thì đó là vấn đề của Barca.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn