MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: EMPICS.

Barca đại bại trước Liverpool vì Messi bị Robertson dằn mặt

VIỆT HÙNG LDO | 08/05/2019 10:54
Trong một ngày Lionel Messi bị phong tỏa và "hết phép", Barcelona đã bị Liverpool lội ngược dòng với tỉ số 0-4 và rời Champions League theo cách không thể tủi hổ hơn.

Messi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại và anh luôn nhận được sự tôn trọng từ bất kì đối thủ nào. Tuy nhiên, trong trận bán kết lượt về rạng sáng 8.5, chỉ mình Andy Robertson của Liverpool không nghĩ thế.

Sau pha va chạm với Fabinho, Messi ngã ra sân nhưng trọng tài Cakir không cắt còi. M10 chưa muốn đứng dậy để tiếp tục trận đấu và vẫn ngồi ca thán.

Ảnh: Reuters.

Từ phía sau, Robertson chạy tới, dùng 2 tay ấn mạnh vào đầu Messi theo cách khá bạo lực. Tình huống đó không bị trọng tài nhìn thấy. Robertson được phen dằn mặt ngôi sao số 1 của đối thủ còn Messi cũng chùn chân đi ít nhiều.

Từ những tình huống tưởng chừng không đáng chú ý như vậy đã ảnh hưởng tới cả trận đấu. Hơn 90 phút chạy trên thảm cỏ Anfield, Messi cũng tung ra vài pha dứt điểm nhưng sự chính xác là điều không được định hình.

Thậm chí, khi đứng trước chấm sút phạt ở cự ly giống hệt trận lượt đi, siêu sao người Argentina không thể đưa nổi bóng vượt qua hàng rào.

Tình huống dằn mặt Messi của Robertson. Ảnh: EMPICS.

Messi chơi không quá hay trận này nhưng vẫn là ngôi sao sáng nhất của đội khách. Đó là lý do tại sao Barca lại thua tới 0-4 và nhận kết quả này với phong thái không thể ì ạch và bạc nhược hơn.

Cầm chân được Messi, những ngôi sao còn lại trên hàng công như Suarez hay Coutinho không còn là vấn đề quá lớn với The Kop. Ngoài Robertson, người đồng đội Van Dijk đã có ngày thi đấu đúng với biệt danh "trung vệ xuất sắc nhất thế giới" mà người hâm mộ dành cho anh ở thời điểm này.

Messi tạm biệt danh hiệu Champions League năm thứ 4 liên tiếp. Ảnh: Getty.

Không bàn thắng, không vé đá chung kết, Barca đã có 4 năm liên tiếp ngã ngựa tại các vòng knock-out. Trong đó, có 2 lần họ đã để đối thủ lội ngược dòng khi dẫn trước 3 bàn ở lượt đi.

HLV Valverde chỉ biết tự trách mình và tập thể Barcelona cũng vậy. Còn với Liverpool, cánh cửa dẫn đến vũ đài cuối cùng đã mở toang và giờ họ nên tính dần đến chuyện phục hận sau thất bại ở mùa trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn