MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Barcelona giờ đây sẽ phải chấp nhận thực tế rằng, họ đang ở dưới một bậc so với những đối thủ hàng đầu tại Champions League. Ảnh: UEFA

Barcelona – Europa League là thực tế cần chấp nhận

TAM NGUYÊN LDO | 10/12/2021 10:59

Barcelona và cổ động viên của họ giờ đây hẳn là hiểu hơn cảm giác mà Manchester United đã trải qua… 

Đồng cảm với Man United

Sau đỉnh cao là vực sâu, chuyện có thể xảy ra với bất kỳ đội bóng nào. Vấn đề là khi nào và theo cách nào. Barcelona đang rơi vào hoàn cảnh đó, 6 năm sau lần gần nhất vô địch Champions League, 2 năm kể từ lần đăng quang La Liga gần nhất và vài tháng sau chiếc Cúp Nhà vua giành được. 

Barcelona phải chuyển sang Europa League. Đó là điều Cule không muốn nghe, không thể tưởng tượng được việc sẽ phải nghe, nhưng rốt cuộc vẫn phải nghe. Thực tại nghiệt ngã hơn những gì người ta cố nghĩ, cố níu kéo quá khứ.

Có thể cho rằng, Barcelona và cổ động viên của họ giờ đây hẳn là hiểu hơn cảm giác mà Manchester United đã trải qua. Sau kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson, Quỷ đỏ rơi vào giai đoạn khủng hoảng, cũng phải rời xa Champions League để “cài số lùi” về Europa League.

Jose Mourinho mang về sân Old Trafford chức vô địch Europa League năm 2017 nhưng sau đó, Quỷ đỏ đánh mất mình, lạc lối và thậm chí đến cả Europa League hay các Cúp trong nước cũng không thể vô địch.

Xavi Hernandez đã chấp nhận thực tế của Barcelona. Ảnh: BR

Điều gì sẽ xảy ra với Barca? Liệu có đi vào vết xe đổ của Man United và mất nhiều thời gian đến vậy?

Sau trận thua 0-3 trước Bayern Munich hôm thứ Tư (15.12), huấn luyện viên Xavi cực kỳ khó chịu. Những phát biểu và thể hiện của cựu tiền vệ này được diễn giải là “không thể chấp nhận được thực tại”. Còn nỗi đau nào hơn khi Barca rơi vào bước lùi đáng buồn này khi mình vừa nhậm chức không lâu?

Xavi dĩ nhiên không phải là người chịu trách nhiệm chính cho cột mốc tiếp theo của cuộc khủng hoảng đã kéo dài này. Nhưng với tư cách một huyền thoại, một cái tên được kỳ vọng sẽ “xoay chuyển càn khôn” để Barca trở lại là chính mình, sự giận dữ của huấn luyện viên 41 tuổi rất dễ hiểu.

Thực tại đau đớn nhưng nên chấp nhận

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Xavi đã có sự nhìn nhận và chấp nhận thực tế. “Chúng ta đang ở Europa League. Đây là thực tại của chúng ta”, cựu huấn luyện viên của Al Sadd coi đây là điểm chạm cuối cùng để Barca làm lại. “Làm lại”, chứ không phải một cuộc cách mạng nào cả, bởi thực tế là họ có những cơ sở tốt hơn so với khi Man United bắt đầu kỷ nguyên “hậu Ferguson”.

Thứ nhất, nếu như kế nhiệm Sir Alex là một người mới (David Moyes) không hiểu đội bóng và cũng chưa từng dẫn dắt đội bóng lớn nào, thì Barca có Xavi quá hiểu đội bóng để biết phải làm gì.

Barcelona đang có trong tay dàn sao trẻ chất lượng để hướng đến tương lai. Ảnh: Marca

Thứ hai, là người trung thành với triết lý phát triển nội lực - ở đây là lò La Masia danh tiếng, các ngôi sao chỉ là những viên ngọc làm cho lối chơi được nâng tầm, Xavi hiện đang có khá nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình. Đó chính là nền tảng.

Nhưng Xavi sẽ phải lưu ý khi đã hứa sẽ đưa tiqui-taca trở lại sân Camp Nou. Đó là lời nhận xét của Thomas Muller (Bayern Munich) về Barca hiện tại rằng, “họ có nhiều cá nhân tốt nhưng không thể chịu được sức ép và cường độ cao trong bóng đá đỉnh cao”.

Khi không còn Lionel Messi – giải pháp cho các bàn thắng, rõ ràng là Barca cần thay đổi phần nào đó cách chơi, chấp nhận hạ mình một phần để “chạy” nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn thay vì chờ đợi một cá nhân nào đó tỏa sáng.

Công cuộc “làm lại” của Xavi ở Barca có thể sẽ dễ chịu hơn Man United, bởi ở La Liga không có nhóm “Big Six” để có thể khiến họ mất nhiều thời gian cũng như chịu sự so sánh. Ngoài ra, thi đấu tại Europa League lúc này cũng cho phép các cầu thủ trẻ - dù ở trình độ đã đủ cao, nâng dần vấn đề kỹ, chiến thuật.

Và cách “làm lại” tốt nhất là vô địch Europa League – thực tại của Barcelona.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn