MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tròn 1 năm trước, Barcelona sa thải Ronald Koeman vào nửa đêm. Ảnh: Marca

Barcelona: 1 năm sau ngày sa thải Koeman…

TAM NGUYÊN LDO | 29/10/2022 07:03

Ngày 28.10.2022 đánh dấu tròn 1 năm ngày Barcelona sa thải huấn luyện viên Ronald Koeman…

00h15 ngày 28.10.2021, câu lạc bộ Barcelona phát đi thông tin về việc sa thải huấn luyện viên Ronald Koeman. Thời điểm đó, họ cần phải thay đổi để cứu vãn hy vọng.

Thực ra, Chủ tịch Joan Laporta từng muốn “đá” huấn luyện viên người Hà Lan từ trước đó vài tháng, khi mùa giải 2020-2021 kết thúc. Nhưng khoản 12 triệu Euro đền bù hợp đồng buộc ông phải nghĩ lại.

Thêm một lần nữa hy vọng vào Koeman, cũng là dành thời gian để tìm giải pháp xử lý vấn đề tài chính vốn đang khủng hoảng từ thời Josep Maria Bartomeu để lại. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 2 tháng mùa giải khởi tranh, sức chịu đựng đã vượt qua giới hạn khi Barcelona đi qua quá nhiều nỗi thất vọng.

Thất vọng lớn nhất là đội chủ sân Camp Nou đứng trước nguy cơ bị loại ở Champions League…

Tròn 1 năm – 365 ngày, Barcelona trong một hình hài đã khác nhiều, nhưng Champions League vẫn là thứ ám ảnh ghê gớm. Cule thậm chí còn bị loại sớm hơn ngày 28.10, trong khi cùng thời điểm năm ngoái, họ vẫn còn cơ hội.

Lúc này, ở nơi nào đó, Koeman có thể sẽ nghĩ rằng, Barcelona đã sai lầm khi sa thải mình vì ít ra, đội bóng trong tay ông chỉ bị loại khi vòng bảng kết thúc. Mùa giải này chưa biết thế nào, nhưng với Xavi Hernandez trên ghế huấn luyện, Barca thậm chí còn không vượt qua được vòng tứ kết Europa League.

Joan Laporta đã làm rất nhiều việc, nhưng Barcelona chưa có kết quả tốt hơn so với 1 năm trước. Ảnh: FCB

Mùa này, năm thứ hai liên tiếp Barcelona hiện diện ở Europa League – từ vòng play-off, nhưng cảm giác đau đớn hơn nhiều. Vì sao thế?

Vì trong mùa hè vừa qua, Laporta đã thực hiện đến 4 đòn bẩy kinh tế, mạo hiểm cả tương lai của câu lạc bộ để có tiền đưa về Camp Nou một loạt cầu thủ, trong đó có Robert Lewandowski.

Mua Lewy không sai, khi tiền đạo người Ba Lan vẫn “nổ súng” đều đặn. Nhưng vì lý do nào đó, đội hình Laporta chuẩn bị cho Xavi là sự chắp vá bên trong vỏ bọc “sức trẻ và kinh nghiệm”.

Đó là một đội hình không đại diện cho phong cách điển hình của lò La Masia, trong khi ngoài Lewandowski, phần lớn nhân tố mới đều chưa (nếu không muốn nói là không) tạo được ảnh hưởng.

Xavi được nhìn nhận như một người phù hợp cho Barcelona, nhưng đó là dựa trên hình ảnh để lại từ thời còn là cầu thủ. Sự nghiệp huấn luyện của Xavi mới đang ở năm thứ ba, quá ít để giữ vai trò tái thiết một “gã khổng lồ”.

Dẫn dắt Barcelona là quá sớm với Xavi Hernandez? Ảnh: FCB

Những hình ảnh khá hơn ở La Liga, khi đang đua sòng phẳng với Real Madrid (trong khi cùng kỳ mùa trước xếp thứ 3). Cũng có một số tín hiệu tích cực, như sự kết nối giữa fan hâm mộ và câu lạc bộ đã không còn căng thẳng, cũng như Laporta tin tưởng Xavi hoàn toàn…

Nhưng, sẽ còn lâu nữa để Cule nuốt trôi nỗi thất vọng, để cơn đau hiện tại được xoa dịu. Cho đến khi Barcelona trở lại với các danh hiệu, họ sẽ còn sống chung với vết thương lòng.

Ở đâu đó, Koeman có hả hê không?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn