MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Barcelona của Xavi Hernandez chia tay Cúp Nhà vua ở vòng tứ kết. Ảnh: FCB

Barcelona bị loại ở Cúp Nhà vua, Xavi vẫn lạc quan

TAM NGUYÊN LDO | 25/01/2024 11:16

Barcelona chỉ đi xa hơn Real Madrid 1 vòng đấu tại Cúp Nhà vua 2023-2024.

Sau khi Real Madrid bị loại ở vòng 1/8 Cúp Nhà vua và trở thành cựu vô địch, cổ động viên Barcelona có thể đã nghĩ đến cơ hội chiến thắng của đội nhà. Tuy nhiên, với quá nhiều vấn đề hiện tại, đội bóng xứ Catalunya cũng chỉ đi xa hơn kình địch 1 vòng đấu.

Rạng sáng 25.1 (giờ Việt Nam), thầy trò huấn luyện viên Xavi Hernandez làm khách trên sân Athletic Bilbao ở vòng tứ kết. Mùa này, Barca từng thắng 1-0 trước Bilbao ở lượt đi La Liga.

Nhưng đó là trên sân nhà của họ, còn tại San Mames, họ chỉ có thể đến gần với chiến thắng trong hiệp 1.

Sai lầm ở hàng thủ khiến Barca nhận bàn thua ngay ở giây thứ 38 - nhanh hơn cả bàn thua Real Madrid mới phải nhận ở trận gặp Almerica tại La Liga cuối tuần trước.

Một chút may mắn giúp Robert Lewandowski ghi bàn gỡ hòa cho Barca ở phút 26 - hậu vệ Bilbao phá bóng đập chân tiền đạo người Ba Lan bay ngược vào lưới.

5 phút sau, pha bóng xuất sắc của Lamine Yamal - đột phá từ cánh vào trước vòng cấm và dứt điểm, mang về bàn thắng giúp Barcelona dẫn lại 2-1.

Ngay đầu hiệp 2, phút 49, đội chủ nhà tìm được bàn gỡ hòa 2-2, khi Oihan Sancet chọn chỗ chính xác, đón đường tạt của đồng đội, đánh đầu vào lưới Inaki Pena.

Barcelona kiểm soát bóng vượt trội nhưng trong cả 2 hiệp, Bilbao không để họ dứt điểm nhiều (5 lần). Cũng trong hiệp 2, cầu thủ trẻ Yamal đã có thể kết liễu trận đấu với cơ hội đã vượt qua thủ môn đối phương nhưng lại dứt điểm ra ngoài khi khung thành đã bỏ trống.

Tỉ số hòa 2-2 buộc 2 đội phải đá hiệp phụ. Tại đây, các học trò của Xavi cũng chỉ có thêm 1 lần dứt điểm, trong khi với 5 lần dứt điểm, Bilbao có thêm cho mình 2 bàn thắng của 2 anh em nhà Williams là Inaki và Nico, ấn định tỉ số 4-2.

Vòng bán kết Cúp Nhà vua đã xác định được 3 cái tên gồm Bilbao, Real Sociedad và Mallorca - đội thắng Girona 3-2. Đội còn lại sẽ được xác định sau trận đấu giữa Atletico Madrid và Sevilla vào đêm nay.

Với Barcelona, trước khi bị loại ở Copa del Rey, họ cũng đã thua Real Madrid ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Dù vậy, Xavi vẫn không quá lo lắng, thậm chí còn tự hào vì các cầu thủ.

“Chúng tôi đã nỗ lực, đã chiến đấu tốt trước một đối thủ mạnh. Họ rất chắc chắn trên sân nhà. Khi nhìn thấy lá thăm tôi đã hình dung ra những khó khăn”, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha nói.

“Có nhiều giai đoạn trong trận đấu và chúng tôi dẫn trước ở hiệp 1. Họ chơi mạnh mẽ, quyết liệt. Một trận đấu khó khăn. Nhưng lúc này, chúng tôi sẽ nghĩ về La Liga và Champions League”.

Tại La Liga, Barcelona đang kém đội đầu bảng 8 điểm, còn tại Champions League, họ sẽ gặp Napoli ở vòng 1/8 khi giải đấu trở lại vào tháng 2.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn