MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Barcelona vẫn chưa thể đi đúng quỹ đạo dù Xavi Hernandez đã trở lại để giải cứu. Ảnh: Marca

Barcelona có nên trở về với sự khiêm nhường?

TAM NGUYÊN LDO | 22/01/2022 15:39

Không liên quan đến đội tuyển Việt Nam nhưng Barcelona có lẽ cũng nên tìm về sự khiêm nhường để chuyển giai đoạn.

Mùa giải sớm kết thúc

Mới chỉ vài tháng kể từ khi Lionel Messi chia tay, các cổ động viên của Barcelona đã rơi xuống đáy của sự thất vọng. Chưa kết thúc năm 2021, họ sa thải huấn luyện viên. Giữa tháng cuối cùng của năm 2021, điểm thất vọng tiếp theo xảy ra khi bị loại ở Champions League.

Khi tháng đầu tiên của năm 2022 còn chưa kết thúc, Barca không thể giành Siêu cúp Tây Ban Nha, bị loại ở Cúp Nhà vua, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng La Liga (kém đội đầu bảng Real Madrid 17 điểm). Giờ đây, đến cả giải đấu còn lại – Europa League, giờ đây cũng đang bị đặt vào vòng nghi ngờ về khả năng vô địch.

Mới bước sang tháng 1, Barcelona đã “đầu hàng” trên hầu hết các đấu trường. Ảnh: La Liga

Nếu thành tích trên sân cỏ chưa đủ tệ, có thể nói thêm về chuyện nhân sự, với thương vụ Ousmane Dembele không thể giải quyết. Trong khi “người ngoài” đều biết vấn đề của cầu thủ người Pháp là gì, Chủ tịch Joan Laporta và huấn luyện viên Xavi Hernandez vẫn một mực giữ lại. 5 năm ở sân Camp Nou, Dembele dành hơn 600 ngày để điều trị chấn thương, bỏ lỡ hơn 100 trận đấu. Chưa hết, trong lúc đội bóng gặp khó về tài chính, anh vẫn đòi tăng lương mới gia hạn hợp đồng.

Sự thay đổi khó hiểu

Giới chuyên môn cảm thấy khó hiểu với cách giải quyết vấn đề của Chủ tịch Joan Laporta và lựa chọn của Xavi. Người ta có thể nghĩ ra việc Laporta muốn ký tiếp với Dembele để rồi… bán, nhưng rõ ràng là cầu thủ 24 tuổi cũng tỏ ra khôn ngoan và đủ hiểu biết để “không để Barca đe dọa”.

Niềm tin vào Ousmane Dembele không được đền đáp, cách đối xử với một số cầu thủ không thích hợp... Ảnh: FCB

Gần đây, Barca đã ra tối hậu thư cho Dembele về việc dứt điểm chuyện tương lai. Cùng lời nói, hành động của họ là gạt anh khỏi danh sách đăng ký. Nhưng ngay lập tức, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Tây Ban Nha (AFE) đã bật cảnh báo với Barca, rằng đó là hành vi vi phạm pháp luật với người lao động.

"Một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp không có quyền được chọn vào đội hình trong mọi trận đấu nhưng có quyền được đối xử như các thành viên khác. Nếu loại khỏi đội hình được áp dụng như biện pháp nhằm ép cầu thủ ký thỏa thuận mới hoặc ra đi, kèm tuyên bố công khai thừa nhận áp lực này, đó là bất hợp pháp. Việc không đạt thỏa thuận không phải hành vi vi phạm hợp đồng lao động", AFE cho biết.

Cả với Samuel Umtiti nữa, sau khi không thể bán đi thì Barca "ép" trung vệ này ký hợp đồng mới với điều kiện chỉ nhận nửa lương trong thời gian còn lại của hợp đồng cũ.

Trong lúc gặp rắc rối với Dembele, Umtiti, Barca sẽ cảm thấy sao khi Philippe Coutinho chỉ cần ít phút có mặt trên sân đã ghi bàn và kiến tạo trong màu áo Aston Villa? Rồi cả chuyện của Antoine Griezmann, đâu phải họ không mua được những ngôi sao hàng đầu? Vấn đề là cách sử dụng, cách đối xử.

Áp lực đặt vào các cầu thủ trẻ khiến họ kiệt sức, chấn thương... Ảnh: La Liga

Trở về với sự khiêm nhường?

Sự hãnh tiến của người Catalunya là vấn đề, để với kỷ nguyên Messi, họ tin mình là “nhà vô địch bất tử”. Và chỉ cần thêm một chữ “hậu” trong “kỷ nguyên Messi”, Barca biết mình đang ở đâu. Nhưng không thừa nhận…

Xavi trở lại với nhiệm vụ giải cứu, trong bối cảnh ngập trong khó khăn. Barca vẫn muốn dùng danh tiếng của mình để lôi kéo các ngôi sao (kéo theo việc đối xử với một vài cầu thủ theo cách dễ gây bất bình), dù đang tan hoang. Không quá nếu nói rằng, Barca đang ở giai đoạn Man United từng đi qua thời hậu Sir Alex Ferguson – giai đoạn các ngôi sao không muốn đến.

Tất nhiên, Barcelona mới chỉ trong vài tháng đầu, nhưng trên sự hãnh tiến của mình, họ đặt quá nhiều kỳ vọng, áp lực vào các sao trẻ, dẫn đến Pedri, Ansu Fati bị phá sức một cách khủng khiếp và liên tục chấn thương. Trong khi đó, những nhân tố được Ronald Koeman đưa về dần bị gạt ra, nhưng điều trớ trêu là, họ - cụ thể là Luuk de Jong, lại đang là phương án tốt nhất cho vị trí số 9.

Ngoài các nhân tố trẻ, nên chăng Barcelona cần tập trung vào những cầu thủ tầm trung nhưng có tinh thần chiến đấu hơn là đổ tiền vào các ngôi sao? Ảnh: La Liga

De Jong không phải ngôi sao lớn, nhưng sự nỗ lực và quyết tâm của anh luôn được thể hiện. Theo một cách nào đó, dù khoảng cách địa lý xa xôi nhưng việc huấn luyện viên Park Hang-seo nói về đội tuyển Việt Nam “trở lại với sự khiêm nhường” phần nào đó đúng với Barca. Họ nên tìm những cầu thủ thực sự khát khao chiến đấu vì Barca, không phải là những ngôi sao đến vì danh tiếng, vì tiền. Mà thực tế là tiền cũng đâu còn nhiều!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn