MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Barcelona có dám tin dùng các cầu thủ trẻ, những nhân tố được đào tạo từ lò La Masia để xây dựng lại? Ảnh: Barcelona

Barcelona có sẵn sàng “đập đi làm lại”?

TAM NGUYÊN LDO | 24/11/2020 10:37
Barcelona có dám bỏ đi mùa giải này để quay lại con đường đúng đắn duy nhất với họ?

11 điểm sau 8 trận đấu, đây là thống kê mà các cổ động viên Barcelona chưa từng thấy kể từ mùa giải 1995-96, tức là đã cách đây 25 năm.

Khi mùa giải đã đi qua 2 tháng, có thể thấy rằng, việc giữ Lionel Messi ở lại không phải là vấn đề quan trọng nhất như đánh giá của Ban lãnh đạo ở thời điểm anh vùng vằng muốn ra đi.

Vấn đề là họ đã đi quá xa, gốc rễ lung lay để lạc lối trên hành trình trở lại vị thế. Trong bối cảnh hiện tại, liệu đội bóng xứ Catalunya có chấp nhận bỏ đi mùa giải này, đập đi nốt những tàn dư của một đế chế để xây dựng lại?

Barca chỉ có một con đường duy nhất

Barcelona từng chinh phạt khắp nơi nhờ dàn sao trưởng thành từ La Masia. Ảnh: AFP

Từ năm 2008 đến 2012, Pep Guardiola đã tái khẳng định cho cả thế giới thấy rằng, con đường duy nhất phù hợp với Barca là bóng đá tấn công mà cố huyền thoại Johan Cruyff từng đặt nền móng và đưa họ đến đỉnh cao vinh quang.

Năm 1988, huyền thoại người Hà Lan trở lại Barcelona trong vai trò huấn luyện viên, với quyết tâm thay đổi toàn bộ. “Thánh Johan” nhấn mạnh vào nền móng là lò đào tạo La Masia, thay đổi cách vận hành ở nơi này, không còn có chuyện chỉ tuyển cầu thủ dựa trên tiềm năng thể lực hay từ chối những cầu thủ dưới 1m80.

Nhiều năm sau, người Catalan mới thấu hiểu triết lý của Cruyff khi đón nhận thành quả từ đội hình được tạo dựng bởi nền tảng là những cầu thủ trưởng thành từ La Masia.

Lạc lối vì tham vọng “ăn xổi”

Từ 2008 đến 2015 được khẳng định là giai đoạn thành công nhất trong lịch sử Barca. Với lối đá mang tên tiqui-taca, họ chinh phạt khắp mọi chiến trường khốc liệt nhất. Nhưng cũng trong những năm cuối của giai đoạn đó, mầm mống của sự lạc lối đã manh nha xuất hiện.

Josep Maria Bartomeu, một doanh nhân ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch từ năm 2014. Khi lần lượt các ngôi sao trụ cột như Carles Puyol, Victor Valdes, Xavi Hernandez, Andres Iniesta... chia tay, Barca được Bartomeu “vá” bằng những ngôi sao hàng đầu, đắt giá.

Barca đã lạc lối dưới thời Cựu Chủ tịch Josep Bartomeu. Ảnh: AFP

954 triệu euro ném vào thị trường chuyển nhượng kể từ năm 2015, thời điểm gần nhất Barca vô địch Champions League, Barca chưa từng mạnh tay đến thế. Nhưng trớ trêu là những hợp đồng đắt nhất như Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann đều là sự thất vọng, trong khi cơ hội dành cho các cầu thủ do chính câu lạc bộ đào tạo hạn chế đến mức thấp nhất…

Trước khi làm Chủ tịch, Bartomeu đã có nhiều năm gắn bó với Barca nhưng suy nghĩ của một doanh nhân đã bẻ ngược triết lý của đội bóng. Barca rơi vào thời kỳ hỗn loạn.

Messi muốn đi, huấn luyện viên Quique Setien được thay bằng Ronald Koeman, một số trụ cột bị đối xử không thể phũ phàng hơn… Nghiêm trọng hơn, trong bối cảnh những tác động do dịch COVID-19 gây ra, việc Barca chọn sai con đường đã trở nên rõ ràng hơn với nguy cơ phá sản ở phía trước.

Có dám “đập đi làm lại”?

Giờ thì Bartomeu đã thành cựu Chủ tịch sau quyết định từ chức. Barca đang chờ đến ngày bầu cử để chọn ra gương mặt mới. Cùng lúc đó, kết quả trên sân cỏ vẫn chưa được cải thiện, các cầu thủ thi nhau chấn thương, trong đó, Ansu Fati và Gerard Pique phải nghỉ dài hạn.

Bổ nhiệm Xavi Hernandez có thể là mấu chốt để thuyết phục Lionel Messi ở lại. Ảnh: AFP

Kể cả khi có Chủ tịch mới, một khi còn giữ lại những “tàn dư” của thể chế Bartomeu, thật khó để cảm thấy lạc quan về tương lai của Barca. Câu hỏi đặt ra là, liệu người đứng đầu mới của Barca có đủ tâm huyết để quyết định “đập đi làm lại”?

Nghĩa là từ Koeman cho đến Griezmann, Dembele, Coutinho sẽ phải rời Camp Nou ngay từ tháng 1 tới, mở đường cho các cầu thủ trẻ, những nhân tố mà câu lạc bộ đào tạo.

Để dìu dắt “đám nhỏ” đó thì sự hiện diện của Messi cực kỳ quan trọng, nhưng anh lại đang ngấp nghé trên lằn ranh chuyển sang Manchester City. Làm gì để thuyết phục M10 đổi ý?

Có lẽ sẽ rất nhiều người đồng tình rằng, bổ nhiệm Xavi sẽ là nước cờ chiến lược để thuyết phục Messi ở lại.

Theo đó, họ chấp nhận bỏ đi mùa giải này, dành chặng đường còn lại để đi lại từ đầu con đường duy nhất phù hợp, với nền tảng là La Masia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn