MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Laporta và các cộng sự đang tỏ ra rất mát tay trong các thương vụ chuyển nhượng của Barcelona gần đây. Ảnh: Barca

Barcelona: Không còn ngây thơ trên thị trường chuyển nhượng

Nguyễn Văn An LDO | 08/03/2022 09:02

Người hâm mộ đang chứng kiến một Barcelona bay cao với chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp. Góp sức một phần không nhỏ vào thành công đó là màn trình diễn của những tân binh.  

Dưới triều đại của cựu chủ tịch Bartomeu, đội bóng chủ sân Nou Camp đã tụt dốc không phanh. Chính sách mua bán khó hiểu của câu lạc bộ khi đó là một nguyên nhân. Sau sự ra đi của Neymar, Barca đã tiêu tốn hàng trăm triệu Euro trên thị trường chuyển nhượng nhưng chỉ mang về những "bom xịt". 

Đầu tiên là 146 triệu Euro để đưa Coutinho về sân Nou Camp. Nhưng đây là bản hợp đồng đã gây thất vọng. Dembele gia nhập Barca từ Dortmund với mức giá hơn 100 triệu Euro. Nhưng sau 4 mùa giải gắn bó với sân Nou Camp thì thời gian cầu thủ chạy cánh người Pháp nằm ở bệnh viện còn nhiều hơn ra sân. 

Bản hợp đồng gây tốn giấy mực của báo chí là Griezmann với giá 120 triệu Euro. Tuy nhiên, chân sút người Pháp lạc lõng trong lối chơi của đội bóng. Griezmann sau đó phải quay trở về đội bóng cũ Atletico.

Đó chỉ là 3 trong số hàng chục những bản hợp đồng “hớ” của đội bóng chủ sân Nou Camp. Bartomeu đã vung tiền trên thị trường chuyển nhượng một cách vô tội vạ. Trước áp lực phải thành công ngay lập tức, họ không đủ sự tỉnh táo và kiên nhẫn trong các thương vụ mua bán của mình.

Memphis Depay. Ảnh: Barca

Sau rất nhiều sự chỉ trích, Bartomeu đã rời ghế chủ tịch và Laporta là người thay thế. Ông chính là người gắn liền với thời kì hoàng kim của Barca giai đoạn 2003-2010. Dưới thời của Laporta, Barcelona đã có một màn lột xác trên thị trường chuyển nhượng.

Laporta lên nắm quyền với con số nợ của đội bóng lên tới cả tỉ Euro. Điều đầu tiên mà ông làm là để Messi ra đi nhằm giảm quỹ lương. Griezmann, Suarez là những ngôi sao tiếp theo bị đẩy đi. Vào thời điểm đó, Laporta sẵn sàng nhận những chỉ trích của các Cules khi để các công thần ra đi một cách không mấy vui vẻ.

Sau màn khởi động mùa giải tồi tệ, Koeman bị sa thải và Xavi lên nắm quyền. Đến lúc này thì Barca mới thực sự lột xác cả trên sân cỏ và thị trường chuyển nhượng. Họ đem về những cái tên như Depay, Traore, Eric Garcia, Aguero và đặc biệt hơn là sự trở lại của tượng đài Dani Alves.

Aubameyang là bản hợp đồng mới của Barca. Ảnh: Barca

Tất cả những cầu thủ trên được đem về với mức giá 0 đồng. Bản hợp đồng lớn nhất mà đội bóng này đưa về dưới triều đại của Laporta là Torres từ Man City. Còn Aubameyang là một tân binh của Barca đang để lại những dấu ấn. 

Rõ ràng Barcelona đang có một chính sách chuyển nhượng khôn ngoan. Theo một số nguồn tin thì đội bóng xứ Catalunya đang tiến rất gần với bộ đôi trung vệ của Chelsea là Christensen và Azpilicueta. Nếu điều này trở thành hiện thực, Barca có thể từng bước tìm lại vị thế của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn