MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Daily Mail.

Bayern hạ Dortmund ở Siêu kinh điển Đức: Những nốt trầm sau đại dịch

VIỆT HÙNG LDO | 27/05/2020 13:02
Không khán giả, ít bàn thắng và không có tính đối đầu trực diện, trận thắng của Bayern Munich trước Dortmund đêm qua để lại nhiều tiếng thở dài hơn là cảm xúc.

Những "máy làm bàn" trở nên rệu rã

Những cái tên được trông chờ nhất ở mỗi bên là Lewandowski  (Bayern) và Haaland (Dortmund) đều không ghi bàn, đi ngược lại mọi dự đoán trước giờ bóng lăn.

Trước khi trở lại sau dịch, ai cũng cho thấy trạng thái sẵn sàng, hứng khởi ở mức cao nhất. Thế nhưng khi bước vào trận đấu có tính đối kháng cao, cả Lewy và Haaland đều cho thấy sự đi xuống.

Lewandowski (phải) không chơi tốt. Ảnh: Getty.

Phút 72, Haaland tự ngã sau một pha đón bóng và phải tập tễnh rời sân. Còn với Lewandowski, thường thua trong các pha tranh chấp tay đôi và không còn độ tinh nhạy, chuẩn xác thường thấy.

Việc tập "ảo" quá lâu để rồi bước vào thực chiến với cường độ cao đã khiến tất cả rệu rã. Trận đấu diễn ra với tốc độ không quá nhanh, những "máy chạy" của Bayern như Alaba, Davies, Coman hay Gnabry cũng không thể phô diễn tốc độ như thường thấy.

Haaland chấn thương. Ảnh: Getty.

Signal Iduna Park không một bóng người

Hình ảnh "Bức tường Vàng" thương hiệu trên khán đài không còn nữa, thay vào đó là những hàng ghế trống trải dài, đâu đó xuất hiện một vài nhân viên y tế. 

Ban tổ chức giải đã khá tinh tế khi thuê một vài tay chơi DJ để tạo ra bầu không khí ảo, tiếp sức cho các cầu thủ dưới sân. Những tiếng hô vang đã được ghép nhạc khớp hơn với diễn biến thực tế, tuy nhiên không khí ảo vẫn chỉ là ảo, không thể đem lại những cảm xúc như thật. Đặc biệt là pha làm bàn đẳng cấp của Kimmich, đáng lẽ các khán đài đã phải bùng nổ.

Khoảnh khắc làm bàn của Kimmich. Ảnh: Eurosport.

Vừa đá bóng, vừa lo phòng dịch

Bundesliga đã áp dụng luật thay 5 người để các cầu thủ có thể đảm bảo thể lực hơn. Dortmund thực hiện tối đa quyền này trong khi Bayern vẫn quen kiểu truyền thống. Các cầu thủ vừa rời sân, không được lên băng ghế dự bị, ngay lập tức họ đã được lấy mẫu nước bọt để xét nghiệm COVID-19.

Khi Haaland được lấy mẫu xong, anh chạy ngay ra ngoài cửa hầm để nhìn những người đồng đội nỗ lực giật về 1 điểm. Ánh mắt của Haaland không lạc quan như thường lệ, anh vừa hướng về phía sân, vừa bị các nhân viên y tế nhắc nhở. Chiếc khẩu trang đeo theo kiểu cho có thể hiện sự phân tán trong tâm lý ngôi sao này. Thật chẳng dễ chịu chút nào khi muốn được động viên những đồng đội trên sân khi bên cạnh luôn là nhân viên y tế lặp lại các câu lệnh về phòng dịch.

Ảnh: FOX Sports.

Viễn cảnh vừa đá, vừa thở sẽ khiến tất cả không dám bung sức

Các đội ở Bundesliga hay những giải lớn chuẩn bị tái khởi động buộc phải chuẩn bị sẵn tâm lý đá ít nhất 3 trận trong vòng 7 ngày. Không một huấn luyện viên nào có thể lấy cớ đó để đổ lỗi và than vãn bởi hiện tại, tất cả phải chịu chung hoàn cảnh.

Những trận cầu với tốc độ xé gió, những pha va chạm nảy lửa sẽ không còn xuất hiện nữa, thay vào đó là "những ngọn lửa" cháy le lói giống cách Kimmich đã hạ đo ván Dortmund. 

Bóng đá quay lại là điều tốt nhưng nếu cứ diễn biến như hiện tại, còn mấy ai muốn được đắm chìm để thỏa mãn sự mong chờ trong 3 tháng qua?

Ảnh: Evening Standard.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn