MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bayern Munich lần thứ năm được ăn mừng trong năm 2020. Ảnh: Sky Sports

Bayern Munich lần thứ 5 lên đỉnh trong năm 2020

TAM NGUYÊN LDO | 01/10/2020 10:44

Nhọc nhằn nhưng may mắn, Bayern Munich có thêm một chiếc cúp nữa trong phòng truyền thống.

Đối với Bayern Munich, việc không lọt vào sách kỷ lục Guinness không quan trọng bằng những chiếc cúp giành được. Rạng sáng nay, Hùm xám xứ Bavaria giành chiếc cúp thứ năm trong năm 2020.

Sau thất bại đầy bất ngờ 1-4 trước Hoffenheim và 0-2 trước Ausburg tại vòng 2 Bundesliga, Bayern cùng Borussia Dortmund bước vào trận tranh Siêu Cúp Đức. Một trận đấu quan trọng, 2 bên lại không có nhân sự tốt nhất, khi Leroy Sane, Leon Goretzka bên phía Bayern chấn thương, Jadon Sancho không có trong danh sách đăng ký của Dortmund.

Bàn mở tỷ số của Bayern đến ở phút 18... Ảnh: AP

2 huấn luyện viên Hansi Flick và Lucien Favre đều có những điều chỉnh cả về đội hình lẫn nhân sự. Trận đấu trên sân Allianz-Arena khiến người ta hình dung về màn đối kháng giữa kinh nghiệm và sức trẻ, mà ở đó, Dortmund là đội lấn lướt hơn trong giai đoạn đầu nhờ dàn cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, Bayern hẳn nhiên là “bạc già” trong cuộc chơi này để sau khi chống đỡ được lối chơi áp sát của đối thủ, họ bắt đầu ra đòn. Phút 18, một pha phản công nhanh từ tình huống Dortmund đá phạt góc, bóng qua chân 5 cầu thủ trước khi Corentin Tolisso ghi bàn mở tỷ số.

Muller và cú đánh đầu khiến thủ môn của Dortmund không kịp phản xạ. Ảnh: Reuters

Dortmund có dàn sao trẻ nhưng thiếu thủ lĩnh để việc vùng lên tìm bàn gỡ của họ đạt kết quả. Thế nên, trong lúc còn đang loay hoay tìm đường vào vòng cấm đối phương, họ đã nhận bàn thua thứ hai ở phút 32. Thomas Muller trận này bị xếp ở vị trí cánh phải hàng công trong sơ đồ 4-3-3 nhưng anh vẫn xứng danh “kẻ cắp không gian” khi đánh đầu từ đường tạt của Alphonse Davies để ghi bàn.

Khi Dortmund gặp khó trong triển khai bóng thì họ lại được đối thủ “tặng quà”, không chỉ 1 mà là 2 lần. Cuối hiệp 1, pha phát triển bóng từ cánh phải của Bayern không thành công và bị đánh chặn, đội bóng áo vàng chỉ cần 3 đường chuyền trước khi Julian Brandt làm tung lưới Manuel Neuer.

Julian Brandt gỡ 1 bàn cho Dortmund cuối hiệp 1. Ảnh: Getty Images

Sau cơ hội mà Thomas Meunier bỏ lỡ ở đầu hiệp 2, Dortmund có bàn gỡ hòa ở phút 55. Cũng lại là pha bóng không dứt khoát từ giữa sân của Bayern, Manuel Akanji cướp được bóng để Thomas Delaney kiến tạo cho Erling Haaland đối mặt Neuer, lạnh lùng đưa ra cú dứt điểm chính xác.

Cũng chỉ 4 phút sau đó, chính Haaland có thêm một lần mặt đối mặt nữa với Neuer, nhưng lần này, thủ thành người Đức xuất sắc hơn. Điều bất ngờ là huấn luyện viên Favre bất ngờ rút Haaland ra nghỉ sau 69 phút thi đấu và việc đó giúp cho hàng thủ Bayern dễ thở hơn nhiều.

Erling Haaland đưa trận đấu về thế cân bằng. Ảnh: AP

Thế trận giằng co đến phút 82, bàn thắng quyết định xuất hiện. Lần này, sai sót thuộc về Delaney với pha khống chế hỏng để Joshua Kimmich cướp bóng, phối hợp với Robert Lewandowski. Nhận bóng trả lại, cầu thủ người Đức dứt điểm, thủ môn Marwin Hitz chặn lại nhưng bóng hướng đúng vị trí Kimmich trên đà ngã, đập chân cầu thủ này rồi bay vào lưới.

Dortmund không còn đủ lực để một lần nữa tìm bàn thắng gỡ hòa, tỷ số 3-2 chung cuộc giúp Bayern giành Siêu Cúp Đức. Đây là chiếc cúp thứ 5 của họ trong năm 2020, sau Bundesliga, Cúp Quốc gia, Champions League và Siêu Cúp Châu Âu.

Nhưng với một chút may mắn, Bayern có bàn ấn định tỷ số 3-2. Ảnh: Getty Images

Nhưng Bayern sẽ không bắt kịp thành tích 6 chức vô địch mà Barcelona từng làm được năm 2009, bởi FIFA Club World Cup 2020 không được tổ chức vào cuối năm như thường lệ do dịch COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn