MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bayern Munich thắng chung cuộc 3-1 trước Lazio. Ảnh: FC Bayern Munich

Bayern Munich ngược dòng giành vé vào tứ kết UEFA Champions League

TAM NGUYÊN LDO | 06/03/2024 06:47

Bayern Munich “hiện nguyên hình” sức mạnh của Hùm xám xứ Bavaria để lội ngược dòng trước Lazio.

Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã tuyên bố sẽ chia tay đội chủ sân Allianz-Arena khi mùa giải 2023-2024 kết thúc. Trong tình cảnh của câu lạc bộ Bayern Munich hiện tại, người ta đồn rằng, đang có một sự chống đối từ các cầu thủ đối với chiến lược gia người Đức.

Nghĩa là, họ hoàn toàn có thể khiến Tuchel bị “đá” khỏi ghế huấn luyện viên sớm hơn, trong trường hợp bị loại ở Champions League. Thất bại 0-1 trên sân Lazio ở lượt đi vòng 1/8 đặt cựu huấn luyện viên của Chelsea vào tình thế đó.

Tuy nhiên, khi ban lãnh đạo chưa có động thái nào, người ta lại nói về “2 bộ mặt khác biệt” của “Hùm xám” xứ Bavaria. Bởi khi đã gần như không còn hy vọng bảo vệ chiếc đĩa bạc tại Bundesliga, đã sớm bị loại ở Cúp Quốc gia, họ chỉ còn Champions League để làm mục tiêu.

Rạng sáng 6.3 (giờ Việt Nam), Bayern đã “hiện nguyên hình”, với chiến thắng 3-0 ở Allianz-Arena, hoàn tất cú ngược dòng để giành vé vào tứ kết.

Bayern ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 như thường lệ, cùng bộ tứ tấn công Harry Kane, Leroy Sane, Thomas Muller và Jamal Musiala. Nhưng hẳn nhiều người không cho rằng, đây là chiến thắng từ sự lựa chọn của Tuchel.

Bằng chứng cho điều đó? Cách đây 2 tuần, tại Rome, cũng với bộ tứ này, Bayern tung ra tổng cộng 17 pha dứt điểm nhưng không một lần bóng trúng đích, thể hiện sự vật vờ, thiếu sinh khí của “Hùm xám”.

Dayot Upamecano thậm chí còn nhận thẻ đỏ để dẫn đến bàn thua trên chấm 11m. 61% thời lượng kiểm soát bóng chỉ là “ảo”.

Harry Kane xuất sắc nhất trận với cú đúp bàn thắng. Ảnh: FC Bayern Munich

Ở Allianz-Arena, tỉ lệ kiểm soát bóng chỉ nhỉnh hơn đúng 1 đơn vị - 62%, nhưng kết quả là gì? 22 pha dứt điểm được thực hiện, 7 lần trúng đích và 3 bàn thắng - trong đó có cú đúp của Kane.

Hàng tấn công đột nhiên “chơi như lên đồng” ư? Phía dưới, hàng phòng ngự chỉ để cho đội bóng đến từ Ý dứt điểm 4 lần. Không lần nào trúng đích cả.

Kane ghi bàn mở tỉ số sau 38 phút thi đấu, Muller nhân đôi cách biệt ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1 và chân sút người Anh khép lại trận đấu ở phút 66.

Bayern đi tiếp với chiến thắng chung cuộc 3-1, nhưng Tuchel sẽ đối diện với 10 ngày đầy lo lắng để biết đối thủ ở vòng tứ kết là ai.

Ở lần ra sân thứ 136 tại UEFA Champions League, thủ môn Manuel Neuer có trận đấu thứ 57 giữ sạch lưới, bắt kịp thành tích của cựu thủ môn Real Madrid, Iker Casillas.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn