MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Benitez đã bị sa thải nhưng ông cũng chỉ là nạn nhân. Ảnh: AFP

Benitez bị Everton sa thải: Trách mình, trách người giữa mớ hỗn độn

VIỆT HÙNG LDO | 17/01/2022 16:20
Quyết định sa thải Benitez của Everton để lại nhiều khoảng trống cho đội bóng nhưng là sự giải tỏa cho cả đôi bên. 

Benitez đã nói, mọi thứ tồn đọng ở sân Goodison Park đã có từ rất lâu chứ không phải đến khi ông lên nắm quyền, câu chuyện mới rối tung lên như vậy. Tuy nhiên, trát sa thải đã được ban hành và mối lương duyên giữa đôi bên đã chấm dứt.

Triều đại của Benitez tại Everton không phải ngắn nhất với một huấn luyện viên tại sân Goodison Park. Khi Big Sam còn nắm quyền tại đây, ông chỉ cầm quân được 167 ngày. Tuy nhiên, độ đau khổ và sự thất vọng với Benitez vẫn được đánh giá cao nhất.

Không đau khổ sao được khi 13 trận cuối cùng với Everton, Benitez chỉ thắng được 1 trận. Một đội bóng được đánh giá đua tranh vé chơi cúp Châu Âu giờ đây lại ngấp nghé mốc xuống hạng. Có lẽ trong một giấc mơ hãi hùng, những người yêu mến The Toffees cũng không hình dung nổi họ lại phải chịu đựng cảnh này.

Thật không tin nổi Everton lại thua Norwich. Ảnh: AFP

Trách Benitez đã làm suy yếu Everton có lẽ chưa đúng hoặc chưa đủ. Những người cầm quyền tại sân Goodison Park cũng phải chịu trách nhiệm. Không phải ngẫu nhiên trong những tấm khẩu hiệu phản đối, người hâm mộ đội bóng này còn muốn tống cổ cả những ông chủ. Họ cho rằng, chính cách điều hành yếu kém và có phần cợt nhả của giới chủ đã dẫn đến tình trạng này.

Hè năm ngoái, ông chủ Moshiri quyết tâm bổ nhiệm bằng được Benitez dù trước đó, đã có nhiều ý kiến phản đối, cho rằng Benitez từng vô địch Champions League với Liverpool. Ở Everton, hễ có thứ gì dính đến Liverpool đều bị coi là thù địch.

Khi đó, Nuno Santo và Martinez được nhắm vào ghế nóng thay Ancelotti. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn là Benitez. Khi đó, Giám đốc bóng đá là Brands và Moshiri đã bất đồng quan điểm nên có thể nhận thấy, vụ bổ nhiệm Benitez chỉ là ý muốn cá nhân của ông chủ Moshiri.

Farhad Moshiri và Marcel Brands không có chung tầm nhìn về vụ bổ nhiệm Benitez. Ảnh: AFP

Từ khi cặp Moshiri - Benitez song hành từ ngày 5.7.2021, người hâm mộ được hứa hẹn rất nhiều, từ thành tích cho đến sân vận động mới. Tuy nhiên, đến giờ chẳng có thứ nào ra hồn. Từ 2016 đến nay, Everton đã sa thải tới 4 huấn luyện viên, từ Martinez, Koeman, Allardyce và Silva. Như vậy, tính cả Benitez mới nhất và Ancelotti chủ động dừng hợp đồng, Everton đã có 6 huấn luyện viên chỉ trong 5 năm.

Một đội bóng thay tướng liên tục như thế, làm sao có thể đảm bảo được thành tích? Chưa kể, số tiền đền bù tổng cộng đã lên tới 40 triệu bảng. Với một đội không giàu có như Everton, chừng đó tiền làm được rất nhiều chuyện.

Khi thành tích đi xuống, dễ hiểu vì sao Moshiri không còn ưng Benitez dù mới 6 tuần trước, ông đã cam kết hỗ trợ hết mình cho chiến lược gia người Tây Ban Nha. Sau khi dính scandal có hành động xấu khi bán Digne và rước về El Ghazi, Benitez chịu đủ điều tiếng đang là người phá câu lạc bộ. Digne là trụ cột nhưng vẫn không thể chịu nổi cảnh đi trên con tàu đắm cùng những người không chung chí hướng.

Digne (giữa) ra đi để lại một phòng thay đồ lộn xộn. Ảnh: AFP

Benitez đã nói, đội bóng giờ chỉ như một tấm phông bạt, quan tâm đến vẻ ngoài nhiều hơn những gì có thực bên trong. Có thể kể đến vụ James Rodriguez, anh nhận lương tới 270.000 bảng/tuần nhưng rồi cũng lầm lũi ra đi. James đến, Everton được nhắc đến nhiều hơn nhưng thành tích vẫn vậy.

Đó là lý do trước khi bị sa thải, Benitez đã phải cay đắng thừa nhận sự thật tại sân Goodison Park. Sau ông, người mới đến liệu có cứu vãn được tình hình khi mùa giải đã đi quá bán chặng đường?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn