MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Benzema đối diện án tù và nỗi lo của Real trước El Clasico

MINH TRIẾT LDO | 22/10/2021 19:35
Vụ án Benzema tham gia tống tiền người đồng đội Valbuena từ cách đây 6 năm vẫn chưa được xét xử đến hồi kết, và sẽ gây hệ lụy không nhỏ đến Real Madrid.

Benzema đứng trước nguy cơ vào tù

Mới đây, tòa án hình sự Versailles (Pháp) cáo buộc tiền đạo Benzema đóng vai trò chính trong vụ âm mưu tống tiền Valbuena bằng clip sex năm 2015.

Mức án lần này được các công tố viên đề nghị là 75.000 Euro và 10 tháng tù treo. Tình thế đã khả quan hơn nhiều so với đề nghị trước đó (75.000 Euro và 5 năm tù) nhưng chắc chắn vẫn không phải cái đích mà Bezema và các luật sư nhắm đến.

Trong 2 ngày diễn ra phiên điều trần, đội ngũ luật sư của Benzema đã phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định tiền đạo 33 tuổi không thể tham dự phiên tòa vì "cam kết chuyên nghiệp".

Trên báo chí, Benzema cũng gợi mở về việc bản thân "không còn xa" danh hiệu Quả bóng vàng sau những màn trình đẳng cấp suốt 3 năm qua. Những điều này ít nhiều cũng lấy được sự thông cảm cho sự nghiệp đang lên của Benzema.

"Nạn nhân" Valbuena dường như không có ý định tha thứ cho người đồng đội cũ. Trong khi đó, các luật sư đưa ra quan điểm, sự việc được đẩy lên cao trào bởi Valbuena "ghen tị" với Benzema - người vẫn đang thi đấu rất thành công tại Real và cả tuyển Pháp.

Nói về vai trò của thân chủ trong vụ việc tống tiền, luật sư Maitre Antoine Vey khẳng định, Benzema không tham gia trực tiếp vào cuộc trao đổi của các bị cáo nên không thể đóng vai trò "đầu sỏ".

Như chính tiền đạo người Pháp từng biện bạch, anh chỉ cố gắng giúp Valbuena tiếp cận người nắm giữ "đoạn băng đen", đồng thời cảnh báo rằng, anh ấy đang phải đối phó với "những tên tội phạm rất nguy hiểm".

Theo ý tường trình của Benzema, hành động của anh chỉ mang tính thiện chí giúp đỡ và nhắc nhở đồng đội, thay vì đe dọa và tống tiền.

Tuy nhiên, những bằng chứng ghi âm vẫn đang chống lại 4 bị cáo gồm Zenati (quản lý truyền thông của Benzema), Younes Houass, Axel Angot và Mustapha Zouaoui. Và điều này ít nhiều có liên quan khó chối bỏ với tiền đạo người Pháp. Theo truyền thông Pháp,  "mèo lười" có liên quan đến sự việc này, chỉ không rõ là đóng vai trò người móc nối hoặc chủ mưu.

Khi sự nghi ngờ của quan tòa và các công tố viên vẫn còn, trong khi chính bản thân Benzema chưa đưa ra bằng chứng ngoại phạm xác đáng, án tù vẫn treo lơ lửng trên đầu.

Real Madrid cần Benzema "sung sức" ở El Clasico

Thay vì bay về Pháp tham gia phiên xét xử, Benzema đã chọn đi cùng Real Madrid bay tới Ukraine để ra sân tại Champions League. Đây có thể xem là một cách để lảng tránh áp lực, nhưng dường như đã làm các vị thẩm phán "không hài lòng". Nhiều người gọi đây là sự "phó mặc" bất chấp tính chất nghiêm trọng của sự vụ.

Thái độ ấy mang đến nhiều rủi ro, cho cả Benzema và Real Madrid. Không thể phủ nhận, "mèo lười" là cầu thủ đẳng cấp và sung sức nhất Los Blancos thời điểm hiện tại. Bất chấp sự tiến bộ của Vinicius, và khả năng trở lại của Eden Hazard, Benzema mới là người được huấn luyện viên Carlo Ancelotti xem là "bùa hộ mệnh".

11 trận ra sân ở cả Champions League lẫn La Liga, Benzema ghi tới 11 bàn thắng và có 8 đường kiến tạo. Phong độ hủy diệt của tiền đạo 33 tuổi giúp Real Madrid bám sát Sociedad ở khu vực đầu bảng. Nếu đánh bại Barca ở trận El Clasico vòng 10 La Liga, đội bóng Hoàng gia gần như chắc chắn dẫn đầu cuộc đua.

Điểm tựa của Barca là sân Nou Camp, còn niềm hy vọng bên phía Real phần lớn tập trung vào Benzema. Giờ đây, khi giữ tiền đạo người Pháp ở lại Tây Ban Nha, Los Blancos sẽ có một "mũi khoan" đẳng cấp ra sân ở trận đấu tới. Song, với tâm lý còn "lo ngay ngáy" việc kiện tụng, không có gì để đảm bảo Benzema sẽ thể hiện tốt trước Barca.

Thậm chí, hệ lụy có thể kéo dài nặng nề, nếu Benzema bị phán tội tại quê nhà và phải thụ án.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn