MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty

Benzema và Asensio lập công, Real Madrid thắng nhẹ 2-0 trước Alaves

HOÀI MINH LDO | 11/07/2020 08:16
Real Madrid không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng trước Alaves và tái lập khoảng cách 4 điểm với Barcelona sau vòng 35 La Liga.

Sau giai đoạn nghỉ dịch COVID-19, phong độ của Real Madrid và Alaves là hoàn toàn trái ngược. Trong khi Real toàn thắng và lên đỉnh bảng, Alaves để thua tới 6 trận, rơi xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Zidane không thể đặt mục tiêu nào khác ngoài 3 điểm trên sân nhà ở vòng 35 La Liga.

Tuy nhiên, Alaves cho thấy họ nguy hiểm hơn những gì người khác nghĩ. Ngay phút 3, Oliver Burke bật cao đánh đầu đưa bóng đi dội xà ngang. Real nhận được lời cảnh báo sớm nhưng vẫn chủ động chọn lối đá tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Oliver Burke là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Alaves. Ảnh: Getty

Hàng loạt tình huống được đội chủ nhà dàn xếp bài bản và một trong số đó mang về quả phạt đền. Phút 10, Mendy bất ngờ tăng tốc bên hành lang trái và bị phạm lỗi. Dù chân của Ximo Navarro đã có ý rút về nhưng pha ngã của hậu vệ trái người Pháp là rất đẹp. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền.

Ở khoảng cách 11m, Benzema đánh lừa được thủ thành Roberto Jimenez để mở tỷ số trận đấu.

Ảnh: Getty

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Real tung ra nhiều cú dứt điểm nguy hiểm nhưng đều không thể "xé lưới" Alaves. Điều mà Toni Kroos, Casemiro và Benzema còn thiếu để có thêm bàn thắng là sự nắn nót và chút may mắn.

Bên phía đội khách, lối chơi phòng ngự phản công dù không đạt được hiệu quả như ý nhưng vẫn có thể xem là hợp lý trước Real Madrid. Oliver Burke tiếp tục là "ngòi nổ" đáng chú ý nhất khi liên tục gây nhiều khó khăn cho bộ đôi trung vệ Militao và Varane. Đáng tiếc, anh không thể ghi bàn trước hàng phòng ngự chắc chắn.

Bước sang hiệp 2, Real Madrid sớm có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 51, Benzema thoát xuống rồi căng ngang cho Asensio dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Dù trọng tài biên báo việt vị nhưng VAR đã vào cuộc và công nhận bàn thắng.

Ảnh: Getty

Bàn thắng này cũng giúp trận đấu diễn ra cởi mở hơn. Alaves  không còn gì để mất nên dâng lên tấn công tìm bàn gỡ, trong khi Real chơi chắc và cũng rình rập để mở các đường bóng phản công. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút cùng sự xuất sắc của 2 thủ môn Courtois và Jimenez đã khiến trận đấu kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào.

Chung cuộc, Real Madrid giành chiến thắng 2-0 và tái lập khoảng cách 4 điểm với Barcelona. Thầy trò Zidane tiến sát ngôi vương khi La Liga chỉ còn 3 vòng nữa sẽ hạ màn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn