MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong một ngày chơi tốt bất ngờ của Maguire, Man United vẫn không có chiến thắng. Ảnh: AFP

Bi kịch của Manchester United

VIỆT HÙNG LDO | 03/04/2022 15:48

Trận hòa như thua trước Leicester có thể đã khép lại những hi vọng nhỏ cuối cùng của Manchester United về tấm vé Champions League mùa tới. 

1 điểm giành được trước Leicester City trên sân nhà Old Trafford như cú đòn cuối cùng giáng vào Manchester United trong hành trình hạ cánh ở Top 4 Premier League. Nếu Arsenal hạ được Crystal Palace ở trận Derby London rạng sáng thứ Ba, mọi hi vọng xem như tan vỡ.

Chuyện M.U đá bế tắc không phải đến bây giờ mới diễn ra nhưng mỗi lần lặp lại ở những thời điểm cuối mùa như thế này, nó càng khiến người hâm mộ "Quỷ đỏ" cảm thấy chán nản. Man United có quãng nghỉ 2 tuần để chấn chỉnh lại, những ngôi sao đều đá tốt ở đội tuyển quốc gia nhưng khi trở lại, tất cả sự mong chờ đều bị phản bội.

Bruno có pha đối mặt ngon ăn nhưng vẫn hỏng. Ảnh: AFP

Bi kịch đến ở chính cách Rangnick phải dùng Bruno Fernandes trong vai trò "số 9 ảo" vì... hết người. Ronaldo bị ốm trước trận, Cavani lại chấn thương, Rashford đang ở giai đoạn tệ nhất sự nghiệp về phong độ, Greenwood chưa biết có phải ngồi tù hay không còn Martial chỉ nở nụ cười ở Sevilla.

M.U có quá nhiều tiền đạo nhưng không có ai thay nổi Ronaldo vì đủ lý do. Cuối cùng, kẻ đóng thế là Bruno cũng không thích nghi nổi và lại dạt về tuyến giữa, để lại một đội hình lộn xộn.

Bi kịch của Man United đến từ chính những quả lật của Shaw ở hành lang cánh trái hoặc trong các pha phạt góc. Manchester United là đội tận dụng các tình huống cố định yếu bậc nhất Premier League (hơn 150 quả phạt góc liên tiếp đến nay mới thành công 2 lần).

Trong bối cảnh các đội còn lại, thậm chí chính Leicester vẫn ưu tiên để một chuyên gia như Maddison xử lý, vậy tại sao M.U vẫn luôn phải dùng Shaw. Không lẽ Rangnick vẫn mù quáng đến mức Shaw có thể tạt tốt như những người chơi cùng vị trí kiểu Alexander-Arnold?

Luke Shaw ngày một tăng cân và đá ngày một tệ. Ảnh: AFP

Elanga là nạn nhân của một tập thể đi xuống đồng loạt. Tiền đạo 19 tuổi đã rất cố gắng trong suốt thời gian qua nhưng trình độ chưa thể đủ. Elanga là trường hợp bị "chín ép", buộc phải lên luôn đội 1 khi chưa thực sự sẵn sàng, một phần bởi các đàn anh đi trước như Rashford hay Martial quá tệ hại. Elanga đá không tốt nhưng không có lý do gì để trách cứ, đó là bi kịch của M.U.

Elanga bị Manchester United giao nhiệm vụ quá khả năng. Ảnh: AFP

Khoảnh khắc xấu hổ nhất là tình huống tưởng chừng Rashford đã mang về quả penalty ở những phút cuối. Tiền đạo người Anh ngã trong vòng cấm của Leicester nhưng người đốn hạ anh lại là Elanga. Từ ngoài vòng cấm nhìn vào, Bruno ngỡ đội nhà đã được hưởng phạt đền nên chạy theo trọng tài để đòi. Thế nhưng, sau khi xem lại tình huống này, có lẽ Bruno sẽ thấy vô duyên ít nhiều.

Hình ảnh Elanga và Rashford tự cản nhau (trước đó Elanga thậm chí còn việt vị) đã lột tả hết bi kịch của Man United. Những bản hợp đồng mua về bế tắc còn những "gà nhà", được ví như tương lai lại tự chặn đường nhau. Nếu ngoảnh lại phía sau để nhìn về "Thế hệ 1992", điều đó thật sự là bi kịch.

Elanga, Rashford và tình huống tận cùng của bi kịch. Ảnh: AFP

Manchester United sẽ có huấn luyện viên mới, có thể là Ten Hag. Thế nhưng, khi tấm vé Champions League ngày càng xa tầm với, liệu ông thầy của Ajax có từ bỏ giải Hà Lan hay không? Bỏ một đội đá rất ấn tượng ở Champions League và liên tục có danh hiệu để đến một đội đã trắng tay 5 năm và có thể chỉ được đá Europa Conference League?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn