MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bạo loạn ở Indonesia gây thương vong lớn. Ảnh: Welfare

Bồi thường 10 triệu Rp cho mỗi nạn nhân thiệt mạng vì hỗn loạn ở Indonesia

Chi Trần LDO | 02/10/2022 12:38

Gia đình 130 nạn nhân (số liệu CNN Indonesia cập nhật đến trưa 2.10) thiệt mạng trong vụ hỗn loạn của bóng đá Indonesia sẽ được chính quyền bồi thường 10 triệu Rp (15 triệu ).

Chính quyền tỉnh Đông Java, Indonesia đang chuẩn bị bồi thường cho gia đình các nạn nhân của thảm kịch sân vận động Kanjuruhan.

Thống đốc tỉnh Đông Java - ông Hj Khofifah Indar Parawansa tuyên bố khi có mặt để điều tra vụ việc ở trụ sở Cảnh sát thành phố Malang.

Ông Khofifah cho biết: "Chính quyền tỉnh đang tập trung vào việc xử lý thông tin các nạn nhân. Đối với những người thiệt mạng, Chính quyền tỉnh Đông Java sẽ bồi thường 10 triệu Rp (15 triệu đồng) mỗi người".

Ông nói thêm các nạn nhân bị thương nặng cũng sẽ được bồi thường 5 triệu Rp (7,7 triệu đồng) mỗi người. 

"Đây là một phần bày tỏ sự đồng cảm của chúng tôi đối với các nạn nhân, gia đình của họ và những người đang được điều trị", Khofifah đại diện cho Chính quyền tỉnh Đông Java phát biểu.

Thống đốc tỉnh Đông Java Hj Khofifah Indar Parawansa tại Trụ sở Cảnh sát Malang. Ảnh: Times Indonesia

Con số thương vong của vụ bạo loạn này vẫn đang tiếp tục tăng do nhiều người bị thương nặng khi tới bệnh viện.

Giám đốc Bệnh viện Kanjuruhan - Tiến sĩ Boby Prabowo cho biết, nguyên nhân chủ yếu gây ra cái chết cho nhiều nạn nhân là do chấn thương sọ não. Vài yếu tố làm trầm trọng thêm là khó thở, thiếu oxi, va đập, bị dẫm đạp.

Ông cho biết thêm cần có những nghiên cứu chuyên sâu hơn về nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của các nạn nhân, bởi khuôn mặt của nạn nhân bị chuyển sang màu xanh lam, theo nhận định ban đầu là bị kích ứng hơi cay. 

Đến nay đã ghi nhận 130 người thiệt mạng trong vụ bạo loạn chưa từng có của bóng đá Indonesia. Ảnh: JPNN

Thảm kịch cướp đi sinh mạng của hàng trăm người xảy ra sau trận đấu giữa Arema FC và Persebaya tại sân vận động Kanjuruhan đêm 1.10 (giờ địa phương).

Sau khi trọng tài thổi hồi còi hết trận, hàng ngàn cổ động viên chủ nhà Arema FC tràn xuống sân vì không hài lòng với thất bại 3-2 trước Persebaya.

Tình hình vượt quá tầm kiểm soát, cảnh sát phải xịt hơi cay. Đám đông hoảng loạn dẫn đến việc nhiều nạn nhân thiệt mạng do chen lấn và bị dẫm đạp khi cố gắng tìm đường thoát khỏi sân vận động.

Đến trưa 2.10, báo CNN Indonesia cập nhật số người thiệt mạng đã lên đến 130 người. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn