Khác với trận đấu giữa Man City và Chelsea diễn ra trước đó 1 ngày, trận bán kết FA Cup còn lại được dự đoán sẽ có cán cân sức mạnh lệch hơn cho một đội. Man United dù đang gặp khó tại Premier League nhưng vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Coventry City - đội đang ở lưng chừng bảng xếp hạng Championship. Thế nhưng, những người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không thể hình dung nổi kịch bản giúp thầy trò Ten Hag tiến vào chung kết.
Chỉ mất khoảng gần 2/3 thời gian thi đấu chính thức, cụ thể vào phút 58, Man United đã vươn lên dẫn trước 3 bàn nhờ công của Scott McTominay, Harry Maguire và Bruno Fernandes. Tuy nhiên, trong những phút còn lại, Coventry City đã gỡ hòa 3-3 do công của Ellis Simms, Callum O'Hare và Haji Wright. Bàn thắng của Wright trên chấm penalty ở phút 90+5 như báo hiệu một điềm rất xấu cho đối thủ.
Điềm xấu đó được thể hiện bằng việc Coventry liên tục uy hiếp khung thành Andre Onana trong những thời khắc cuối cùng của hai hiệp chính. Khi lết được đến hai hiệp phụ, thế trận trở nên căng thẳng tột độ. Hai đội liên tục có những pha đáp trả nguy hiểm và suýt chút nữa, đội phải chịu sự nghiệt ngã là Man United.
Phút 115, Simms bên phía Coventry có tình huống đón bóng trong vòng cấm rồi sút như búa bổ về góc gần. Bóng đập xà ngang khung thành Onana khiến tất cả cổ động viên của M.U tại Wembley phải thót tim. Tuy nhiên, sóng gió đó chưa phải lớn nhất với The Red Devils bởi ở những giây cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, họ đã thủng lưới.
Từ một pha phản công nhanh như chớp, bóng được Haji Wright chuyền cho Victor Torp. Ngôi sao của Coventry đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 4-3. Hàng nghìn fan hâm mộ của Coventry trên khán đài Wembley đã ăn mừng như thể họ vừa vô địch FA Cup. Trái ngược với cảnh tượng đó là sự thất vọng đến tận cùng với fan Man United.
Tuy nhiên, sự kịch tính chưa dừng lại ở đó. Chỉ vài phút sau, khi chịu tác động từ các cầu thủ Manchester United, trọng tài chính đã nhờ sự tư vấn từ tổ VAR. Cuối cùng, Wright và Torp đã phối hợp với nhau trong trạng thái việt vị. Bàn thắng của Coventry bị hủy và hai đội lôi nhau vào loạt luân lưu.
Người đá quả đầu tiên cho Man United là ngôi sao từng giành 5 Champions League - Casemiro. Thế nhưng, cựu tiền vệ Real Madrid lại đá tệ đến không tưởng, trực tiếp đẩy các đồng đội và người hâm mộ rơi vào trạng thái căng thẳng trong lo lắng.
May sao, sau Casemiro, Onana và các chân sút còn lại của "Quỷ đỏ" đã thành công. Onana đẩy được 1 pha sút phạt đền của O'Hare, tác động tâm lý khiến Sheaf đá thẳng lên trời. Trong khi đó, Diogo Dalot, Christian Eriksen, Bruno Fernandes và đặc biệt là Rasmus Hojlund đã thành công ở cả 4 lượt sau đó.
Cả trận không có nổi một cú sút và chịu áp lực rất lớn nhưng Hojlund vẫn thành công. Đó là sự kịch tính cuối cùng Man United tạo ra cho người hâm mộ theo dõi họ trong trận bán kết FA Cup này.
Man United đã chiến thắng trận bán kết FA Cup thứ 2 liên tiếp trên chấm luân lưu. Họ sẽ đụng độ Man City một lần nữa ở vũ đài cuối cùng. Chiến thắng trước Coventry không thuyết phục nhưng dẫu sao vẫn còn tốt hơn thất bại.
Giờ đây, thầy trò Ten Hag cần tập trung cho mục tiêu cuối cùng và cũng là duy nhất của mùa này, đó là chiếc cúp lâu đời nhất bóng đá thế giới để cứu vãn một mùa giải thất bại.