MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Reuters.

Brazil tiến vào bán kết với canh cánh nỗi lo thủ chắc, công cùn

HOÀI MINH LDO | 28/06/2019 16:35

Brazil đã giành chiến thắng nghẹt thở trên chấm lưu trước đối thủ kỵ giơ Paraguay, tiến vào tứ kết Copa America 2019 với không ít nỗi lo.

Trải qua 4 trận đã đấu tại Copa America 2019, thủ thành Alisson vẫn chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng. Đến lúc này, Brazil đang là đội có hàng thủ vững vàng nhất giải đấu.

Thoạt đầu, nhìn vào danh sách các hậu vệ được HLV Tite triệu tập, không ít người hâm mộ (NHM) Selecao đã phải cảm thấy lo lắng.

Trong số 8 cái tên góp mặt ở Brazil hè này, chỉ có 3 người dưới tuổi 30 (Marquinhos, Alex Sandro và Eder Militao). Thậm chí, trung vệ Marquinhos là người duy nhất có suất đá chính. Thế nhưng hàng thủ toàn “ông già” của HLV Tite lại đang hoạt động hiệu quả đến không ngờ.

Ảnh: Reuters.

Bộ đôi hậu vệ cánh Dani Alves và Filipe Luis không còn mải mê tham gia tấn công như những năm trước. Có tuổi hơn, họ dạn dày kinh nghiệm và lựa chọn thời điểm công thủ rất thích hợp.

Cặp trung vệ một già, một trẻ Thiago Silva và Marquinhos thi đấu chắc chắn với sự hiểu ý trong bọc lót cho nhau quá tốt. Cũng bởi vậy, tân binh đắt giá của Real Madrid, Militao hay trung vệ kỳ cựu Miranda vẫn chưa được ra sân phút nào tại giải đấu lần này.

Thậm chí, với cách chơi thực dụng của HLV Tite, hàng phòng ngự của Brazil còn có tới 2 lớp bảo vệ. Trong sơ đồ 4-2-3-1 thường dùng, trước khi bóng muốn đến gần các hậu vệ của xứ Samba, nó phải lọt được qua 2 tiền vệ đánh chặn hàng đầu thế giới hiện nay: Casemiro và Fernandinho (hoặc Arthur, Allan) .

Ảnh: Reuters.

Cách chơi tuy đi ngược với truyền thống ngẫu hứng của Brazil nhưng lại khiến các đối thủ của họ phải “lắc đầu ngao ngán”. Thật tiếc, “những vũ công Samba” lại đang vướng phải một điểm yếu trong sơ đồ này: “kết liễu” những đối thủ lớn.

Hàng công của Brazil chơi không tệ, nhưng thường “cùn mòn” trước những đối thủ khó chơi. 4 trận đã đấu có 2 trận đoàn quân của HLV Tite thắng đậm, 2 trận họ không ghi nổi bàn nào.

Trước những nhược tiểu như Bolivia, Peru, các ngôi sao của xứ Samba thi nhau lập công. Nhưng trước những đội chủ trương phòng ngự chặt như Venezuela và Paraguay, Brazil bất lực trong việc tìm đường vào mành lưới đối phương.

Vùi dập nhược tiểu, nhưng “bó tay” trước đối thủ khó chơi. Ảnh: Reuters.

Trận đấu nào Brazil cũng áp đảo đối phương về thế trận, nhưng lối chơi thì chưa thực sự rõ nét. Họ có nhiều bóng, chuyền nhiều, sút nhiều. Tuy nhiên, hiệu quả lại không cao.

Gặp Venezuela ở vòng bảng, Selecao tung ra được đến 19 cú sút, nhưng chỉ lần bóng đi trúng khung thành. Không có nhiều mảng miếng phối hợp trước đối phương, các tiền vệ và tiền đạo của Brazil thi nhau sút xa và ... trượt.

Trước đối thủ Paraguay, đội đã loại Brazil ở tứ kết 2 kỳ Copa America năm 2011 và 2015, “những vũ công Samba” một lần nữa lại "cóng". Phải đến khi chơi hơn người từ phút 58, Coutinho và các đồng đội mới dễ triển khai thế trận. Tuy nhiên, sự vô duyên của Firmino, Jesus hay chính Coutinho đã bỏ lỡ mọi cơ hội ăn bàn.

Và trong tình thế khó khăn là loạt đá luân lưu, nơi họ đã từng bị chính Paraguay hạ ở 2 kỳ Copa America 2011 và 2015, hàng thủ lại tỏa sáng. Thủ thành Alisson xuất sắc cản phá cú sút đầu tiên mang về lợi thế rất lớn cho Brazil. Sau đó, dù Firmino có 1 lần thất bại thì Selecao vẫn là đội đi tiếp nhờ cú sút trượt của Derlis Gonzalez bên phía Paraguay.

Ảnh: Reuters.

Brazil đã xóa dớp thua luân lưu trước chính Paraguay để tiến vào bán kết. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng cuộc trong cặp đấu giữa Argentina và Venezuela. Và dù đó có là ai đi chăng nữa, việc “các vũ công Samba” cần làm lúc này là mài sắc vũ khí của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn