MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bruno Fernandes và pha vào bóng nguy hiểm. Ảnh: Chụp màn hình

Bruno Fernandes bị Paul Scholes chê

TAM NGUYÊN LDO | 10/03/2023 11:32

Tiền vệ Bruno Fernandes vẫn chưa thể “dập lửa” tình hình căng thẳng mà anh đang rơi vào… 

Manchester United đã có câu trả lời tốt sau thảm bại 0-7 trước Liverpool ở Premier League. Trên sân nhà Old Trafford, “Quỷ đỏ” giành chiến thắng 4-1 trước Real Betis ở lượt đi vòng 1/8 Europa League.

Man United đã đặt 1 chân vào vòng tứ kết, huấn luyện viên Erik ten Hag giảm bớt phần nào áp lực, người hâm mộ “Quỷ đỏ” cũng nguôi ngoai sự thất vọng… Tuy nhiên, có một cầu thủ vẫn chưa thoát được không khí căng thẳng quanh mình.

Bruno Fernandes, sau khi nhận rất nhiều lời phê phán, chỉ trích vì thái độ và những hành động khó coi ở trận thua Liverpool, lại tiếp tục vướng vào ồn ào khi đá với Betis rạng sáng 10.3 (giờ Việt Nam).

Theo đó, trong pha tranh chấp ở nửa cuối hiệp 2, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã đạp thẳng vào chân Claudio Bravo – cựu thủ môn của Manchester City. Trọng tài Daniel Siebert chỉ dành cho Bruno tấm thẻ vàng, nhưng tiền vệ 28 tuổi tiếp tục nhận thêm rất nhiều sự chỉ trích nữa.

“Ngu ngốc”, đó là cách diễn tả của Paul Scholes – cựu tiền vệ của Man United hiện đang làm bình luận viên. Scholes cho rằng, khi tỉ số đang là 3-1 cho đội chủ sân Old Trafford, cầu thủ này không cần thiết phải thực hiện một pha bóng nguy hiểm như vậy.

Đương nhiên, không thể tránh được một lượng lớn những chỉ trích xuất hiện trên các trang mạng xã hội.

“Anh ta quá may mắn vì không phải nhận thẻ đỏ”, một cổ động viên viết.

“VAR của ngày hôm nay đúng là trò hề. Bruno xứng đáng thẻ đỏ vì pha đạp vào chân đối thủ như vậy”.

Cũng mỉa mai như vậy, người khác viết: “Trận đấu diễn ra ở Old Trafford mà. Dễ hiểu khi VAR đứng về Man United và Bruno”.

Và rất nhiều bình luận khác nữa, đẩy cựu tiền vệ của Sporting Lisbon vào sức ép khổng lồ. Ở trận đấu với Liverpool cuối tuần trước, Bruno liên tục thể hiện thái độ với các đồng đội, đẩy trọng tài biên, ăn vạ thô thiển và thậm chí còn ra dấu xin thay người ở cuối trận…

Anh bị chê trách là “không xứng đáng với vai trò thủ lĩnh và tấm băng đội trưởng trên tay”.

Về lý thuyết, Harry Maguire vẫn là đội trưởng nhưng trung vệ người Anh không có suất đá chính nên Bruno thường xuyên mang băng đội trưởng ở mùa giải này.

Anh cũng có tham vọng để trở thành đội trưởng chính thức, nhưng không ít đánh giá cho rằng, với những biểu hiện gần đây, khả năng đó là không cao. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn