MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

Bruno Fernandes lại tỏa sáng: Hy vọng Ole Solskjaer mãi nở nụ cười

VIỆT HÙNG LDO | 29/02/2020 06:55
Những trận đấu vừa qua chưa thể nói trước được điều gì về tương lai của Manchester United nhưng chí ít, khi tất cả cùng nở nụ cười hạnh phúc, niềm tin sẽ trở lại.

Nụ cười của Bruno

Ngày mới chuyển đến Old Trafford, tân binh đến từ Sporting Lisbon bị đặt nhiều hoài nghi. Điều này cũng dễ hiểu bởi từ Hè 2013 đến nay, Man United chẳng có bản hợp đồng "bom tấn" nào ra hồn cả.

Tất cả đều đến với sự kì vọng lớn, nhận hàng đống tiền để rồi chọn cách "phản bội" lại tình yêu của người hâm mộ. Có lẽ, chỉ có Ibrahimovic với sự tự tôn ngút trời mới không để lại vết nhơ sau khi rời Old Trafford.

Bruno cầm trên tay chiếc áo số 18 của Paul Scholes trong ngày ra mắt, điều này khiến áp lực đặt lên vai anh vô cùng lớn. Anh được chơi ở vị trí Scholes đã trở thành huyền thoại. Đó cũng là vị trí Pogba tưởng chừng sẽ thành huyền thoại nhưng lại... phá đám.

Ảnh: Getty.

Bruno không thể tự vẽ ra tương lai của mình liệu sẽ giống Scholes hay Pogba. Nhưng có một điều nếu anh làm tốt, đó là đá hết mình. Bởi nếu thành công, sau này sẽ có một vài ngôi sao trẻ được ví von kiểu "Bruno Fernandes mới".

Bruno chơi hết mình, đó là điều cảm nhận rõ nhất. Anh chạy, sút xa, sút gần, đá phạt và "dọn cỗ" cho đồng đội. Vị trí nào ở hàng tiền vệ cũng được ngôi sao này đảm nhiệm tốt. Sự hiệu quả chưa được tối ưu nhưng đến lúc này, người hâm mộ và cả ban lãnh đạo Man United cũng bắt đầu được cởi lòng. Những nút thắt với Pogba và Raiola đang dần được cởi theo hướng thả tự do.

Ảnh: Getty.

Trong thời đại giá trị cầu thủ bị che phủ bởi những đồng bảng Anh, một người cả trăm triệu như Pogba chưa chắc đã chơi hay bằng Fred trong trận đấu với Club Brugge nếu không muốn đá bóng. Do đó, mỗi lần Bruno nở nụ cười chiến thắng, giá trị của anh lại tăng thêm vài phần.

Đó sẽ là bài học cho Man Untied từ giờ về sau. Thà mua những người "ít ai biết đến", còn hơn rước về những người "ai cũng biết" nhưng không thể nở nụ cười.

Nụ cười của Solskjaer

Không ít tin đồn thuyền trưởng người Na Uy sẽ rời ghế khi mùa giải khép lại, đó là điều không bất ngờ nhưng đọng lại nhiều nỗi buồn.

Ole không rời Old Trafford. Ông sẽ được bổ nhiệm vào một vị trí mới trong ban lãnh đạo đội bóng. Nếu điều đó xảy ra, sức nặng trong lòng người hâm mộ "Quỷ đỏ" sẽ vơi đi ít nhiều. Ai cũng hiểu Ole chưa đủ tầm để đưa M.U lấy lại vị thế nhưng nếu đá văng ông khỏi "Nhà hát", đó là kết thúc buồn cho một người dành cả tâm huyết để cống hiến từ thời còn xỏ giày ra sân.

Ảnh: Getty.

Ole đã mang lại nhiều cơ hội hơn cho những người thật sự muốn cống hiến ở Man United. Nụ cười Sir Alex Ferguson ngày nào với "Bầy chim nhỏ của Fergie" lại được tái hiện mỗi khi Solskjaer mỉm cười ăn mừng cùng các cầu thủ trẻ.

Trẻ đồng nghĩa với thiếu kinh nghiệm, yếu chuyên môn và không thể đua tranh. Nhưng nếu những người trẻ ấy được đào tạo tốt về đạo đức và tinh thần yêu Man United luôn cháy, chỉ trong vài năm nữa, những trái ngọt sẽ đến.

Ole không chỉ dạy các cầu thủ trẻ đá bóng, ông còn dạy cho họ tinh thần yêu "Quỷ đỏ" như chính cách ông luôn tự hào ngày còn ra sân và tỏa sáng trong chính màu áo này. Ole luôn cười cả khi thất bại, hi vọng sự hạnh phúc ấy sẽ bền vững dù cuối mùa này mọi chuyện có ra sao.

Ảnh: Goal.

Man United sẽ không trở thành nơi hỗn tạp nữa

Di Maria hay Pogba, những ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng luôn giở trò và bị chính người hâm mộ M.U hắt hủi. Những người như vậy sẽ không có đất diễn tại Old Trafford, chừng nào linh hồn của một "Quỷ đỏ" đúng nghĩa vẫn ở trên băng ghế huấn luyện như Solskjaer.

Sau Bruno Fernandes, tất cả đã nghiệm ra rằng chỉ cần chung tay và cống hiến tận tâm, một cầu thủ 18 triệu bảng như Daniel James cũng có thể đóng góp hơn nhiều lần so với cái giá gần 100 triệu của Pogba.

Chính sách mua bán cũng được thay đổi nhiều dưới thời Ole, ông thà mua một cầu thủ đang chơi ở Trung Quốc như Ighalo nhưng có tình yêu lớn với câu lạc bộ, hơn việc rước về những kẻ phá rối.

Nhìn cách tiền đạo người Nigeria ghi bàn rồi tri ân người chị quá cố mới thấy, khi sự tự hào về đội bóng, về người thân và sự tự tôn nghề nghiệp được đẩy lên cao nhất, ai cũng có thể tỏa sáng tại nơi này.

Ảnh: Getty.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn