MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty

Bruno Fernandes tỏa sáng, Man United thắng đậm 5-2 trước Bournemouth

HOÀI MINH LDO | 05/07/2020 06:28

Nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của Bruno Fernandes và những trụ cột, Man United đã lội ngược dòng thắng đậm 5-2 trước Bournemouth ở vòng 33 Ngoại hạng Anh.

Chỉ phải tiếp đón đội đứng áp chót trên bảng xếp hạng Bournemouth nhưng người hâm mộ Man United vẫn lo lắng bởi thông tin Paul Pogba và Bruno Fernandes dính chấn thương. May mắn thay, bộ đôi vẫn ra sân và chơi rất hay, xứng đáng là cặp bài trùng.

Với thực lực và phong độ vượt trội, M.U tự tin giành quyền kiểm soát, dâng cao tấn công. Bóng liên tục qua chân 2 người "đạo diễn" Pogba và Bruno nhưng cơ hội và bàn thắng chưa đến.

Bất ngờ, Bournemouth mới là đội vươn lên dẫn trước sau tình huống hãm thành hiếm hoi ở phút 16. Junior Stanislas dễ dàng đi bóng xỏ háng Harry Maguire, rồi tung cú dứt điểm góc hẹp hạ gục thủ thành De Gea. 

Ảnh: Getty

Bàn thua đến từ lỗi sai của cả hệ thống phòng ngự Man United. De Gea khép góc không kín, còn bộ đôi trung vệ Maguire - Lindelof đứng vị trí không thật hợp lý, để thoát Stanislas băng xuống phối hợp với đồng đội. Không chỉ trong tình huống này, trung vệ Victor Lindelof còn có nhiều pha xử lý hớ hênh trong hiệp 1.

Song, bàn thua cũng khiến Man United bừng tỉnh. Lấy công bù thủ, những con người nơi tuyến đầu của "Quỷ đỏ" thực sự đã chơi xuất sắc. Phút 29,  Bruno Fernandes tung đường chuyền thông minh giúp Mason Greenwood mở rộng góc sút. Cú sút của tiền đạo 18 tuổi có lực rất tốt nên thủ thành Ramsdale dù đã chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua.

Ảnh: Getty 

Tiếp tục gia tăng sức ép, M.U dễ dàng có thêm 2 bàn thắng nhờ công của bộ đôi tiền đạo Marcus Rashford và Anthony Martial. Trong đó, cú cứa lòng từ cự ly chừng 20m của Martial xứng đáng được coi là siêu phẩm.

Rashford ghi bàn trên chấm 11m trước khi Martial  lập siêu phẩm ở phút 45+2. Ảnh: Getty 

Kết thúc giờ nghỉ với lợi thế 2 bàn cách biệt nhưng "Quỷ đỏ" không biết giữ gìn thành quả. Hàng phòng ngự vẫn là điểm yếu khó chối cãi. Eric Bailly được lựa chọn thay thế Victor Lindelof nhưng trung vệ người Bờ Biển Ngà tỏ ra không khá hơn người đồng đội,.

Ngay phút 47, Bailly đã để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến đội nhà chịu phạt đền. Trên chấm 11m, Joshua King không bỏ lỡ cơ hội để chọc thủng lưới đội bóng cũ.

Ảnh: Getty 

May mắn cho Ole Solsa, các tiền đạo đã có một ngay thi đấu thăng hoa. Khi Bournemouth đang cố gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ, Mason Greenwood một lần nữa lên tiếng. "Tiểu quỷ" làm sống dậy sân Old Trafford bằng pha xử lý táo bạo, tự tin với cú sút chân phải ở phút 54, một lần nữa ghi tên mình lên bảng tỉ số, giải tỏa áp lực cho M.U.

Ảnh: Getty 

Những phút còn lại, đội chủ nhà dễ đá hơn rất nhiều. Họ thoải mái tấn công và tạo ra nhiều cơ hội. Đáng tiếc, Ighalo hay Fred quá vô duyên trước khung thành đối phương. "Qủy đỏ" chỉ có thêm 1 bàn thắng nhờ công của Bruno Fernandes ở phút 59.

Sau 2 pha kiến tạo trong hiệp 1, tiền vệ người Bồ Đào Nha cuối cùng cũng có bàn thắng cho riêng mình từ pha đá phạt hàng rào ở đẳng cấp.

Ảnh: Getty 

Man United thắng đậm 5-2 và tạm vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu cùng giờ, Leicester đã hạ đẹp Crystal Palace 3-0. Do đó, khoảng cách giữa thầy trò Ole Solsa và Top 3 Premier League vẫn là 3 điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn