MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Klopp đang gặp khó ngay từ vòng đầu tiên của mùa giải mới. Ảnh: AFP

Bức tranh chuyển nhượng của Liverpool: Hỗn độn và mất phương hướng

VIỆT HÙNG LDO | 16/08/2023 18:38

Dù quyết tâm chi đậm nhưng Liverpool vẫn không thể sở hữu Moises Caicedo và Romeo Lavia. The Kop thất bại cùng với một kịch bản khi bị Chelsea chen ngang vào lúc tưởng chừng mọi thứ đã xong xuôi.

Câu chuyện của Liverpool hiện tại khác với hè 2018. Mùa chuyển nhượng ấy đến vào thời điểm ngay sau thất bại trước Real Madrid ở trận chung kết Champions League tại Ukraina. Đó là lúc Liverpool được kì vọng rất cao nhưng vì chấn thương của Mo Salah, sự lơ đễnh của Loris Karius đã khiến họ không thể đá sòng phẳng với Los Blancos.

Thông tin về Fabinho xuất hiện chỉ 24 giờ sau thất bại của Liverpool trong bối cảnh trước đó không có bất cứ liên hệ nào giữa The Kop và AS Monaco. Cuối cùng, chỉ trong 72 giờ và 45 triệu Euro, Fabinho đã thuộc về đội chủ sân Anfield. Trận thua ở chung kết Champions League 2018 rất đau đớn nhưng nó không khiến Liverpool mất phương hướng. Họ tập trung vào mục tiêu được cho là quan trọng nhất và đã thành công khá chớp nhoáng.

Khi đó, Giám đốc thể thao của Liverpool là Michael Edwards vẫn tại vị. Ông chính là người kiến tạo thành công cho The Kop trên mặt trận chuyển nhượng. Giờ đây, Edwards đã rời đi và cả Fabinho cũng vậy. Liverpool đứng trước thử thách rất lớn khi họ mất người hoa tiêu trên các phiên chợ cầu thủ và cũng mất luôn vị trí tối quan trọng trong đội hình.

Không chỉ Fabinho, cả Henderson cũng vừa rời Liverpool. Ảnh: AFP

Người sẽ thay thế Fabinho phải đá được ở vị trí "số 6". Do đó, Liverpool đã ráo riết săn đuổi Moises Caicedo và Romeo Lavia. Trước đây, Jurgen Klopp từng nói không sẽ không điên đến mức chi hơn 100 triệu bảng cho một cầu thủ. Thế nhưng, dù đã chấp nhận chi từng đó, Liverpool vẫn thua Chelsea trong vụ giành giật Caicedo. Đau hơn nữa, khi vừa quay sang Lavia, The Kop tiếp tục thua The Blues. Đến lúc này, họ chưa tìm ra ai khả dĩ để vá vào vị trí Fabinho để lại.

Caicedo có thể gây tranh cãi về mức giá 115 triệu bảng của Chelsea nhưng xét về độ phù hợp, tiền vệ người Ecuador đạt những tiêu chuẩn trên lý thuyết để làm được nhiệm vụ của Fabinho trong khối sơ đồ được Klopp dựng sẵn. Trong trận đấu với Chelsea ở vòng 1 Premier League, Dominik Szoboszlai và Alexis Mac Allister đã rất cố gắng để theo kịp đà pressing của đối thủ nhưng họ đã thất bại trong nửa cuối hiệp 2. Thể lực không đủ và phải đá trái chân trong nhiều tình huống là hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Nếu có Caicedo đá ở phía sau, Szoboszlai và Mac Allister có thể thoải mái tham gia tấn công nhiều hơn, đây là điều Klopp mong muốn.

Thương vụ Caicedo để lại cho Liverpool nhiều nỗi buồn. Ảnh: Chelsea FC

Cụm từ #FSGOUT (hàm ý muốn phản đối giới chủ Fenway Group Sports) từ cổ động viên Liverpool bắt đầu tràn ngập trên Twitter sau khi đội bóng để hụt Caicedo và Lavia. Phần đông cho rằng, giới lãnh đạo đã quá rụt rè, không dám chi thêm khi Chelsea nhảy vào cuộc. Bối cảnh này càng vẽ ra bức tranh bất ổn về một mùa chuyển nhượng mua hụt của Liverpool.

Giờ đây, người thay Michael Edwards là Julian Ward vừa thông báo rời đội bóng sau khi đưa được Mac Allister về sân Anfield. Jörg Schmadtke là nhân tố thay Ward nhưng chỉ kí hợp đồng ngắn hạn với mong muốn hỗ trợ Klopp vượt qua giai đoạn sóng gió này. Sau đó, ai ngồi vào vị trí của Ward là điều chưa được định hướng. Như vậy, chỉ trong vòng 2 năm, FSG bổ nhiệm tới 4 Giám đốc thể thao, đó là biểu hiện của sự không ổn định.

Klopp và các ông chủ người Mỹ đang ở ngã ba đường. Họ cần phải chọn đúng hướng để đi ngay lập tức như những gì đã làm trong năm 2018 để làm bàn đạp cho thành công ở năm 2019 và 2020. Nếu lúc này, The Kop tái ngộ với Michael Edwards, đó cũng là một cách hay nên thử.

Mac Allister rõ ràng không thể đảm nhiệm được vị trí của Fabinho để lại, ít nhất là vào thời điểm này. Ảnh: AFP

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn