MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Daily Mail.

Bundesliga ngày trở lại: Bóng đá thời COVID-19 là thế đấy

VIỆT HÙNG LDO | 17/05/2020 11:04

Những trận đấu đầu tiên của vòng 26 Bundesliga tối 16.5 đã vẽ ra bức tranh rõ nhất về bóng đá thời dịch.

Người hâm mộ luôn hết mình vì bóng đá

Các khán đài không một bóng cổ động viên, bóng đá sẽ phải quen với cảnh tượng này ít nhất cho đến mùa giải tới. Không được vào sân và bị cấm tụ tập bên ngoài, người hâm mộ dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn làm mọi cách để thể hiện tình yêu với đội bóng.

Họ không tụ tập nhưng từng nhóm vài người một vẫn đi qua nơi các cầu thủ đang thi đấu, giơ băng rôn và hát những bài truyền thống. Số khác lại tập trung ở quán rượu và cùng nhau xem qua... điện thoại, khi đến quán rượu cũng không được phép chiếu trận đấu trên màn hình lớn để tránh đông người.

Bóng đá không có khán giả là "bóng đá chết". Nhưng sự thực không phải vậy, những người hâm mộ vẫn dành trọn trái tim cho đội bóng và biết nghe theo lý trí để tuân thủ mọi quy định. Ai cũng hiểu nếu làm vậy, cuộc sống bình thường sẽ càng trở lại nhanh chóng.

Ảnh: EPA, Getty.

Ăn mừng kiểu cách ly

Chúng ta đã quá quen với hình ảnh các cầu thủ ăn mừng như phát điên hay ôm nhau khi ghi bàn. Tuy nhiên, trong thời COVID-19 này, họ phải đứng cách xa nhau, cùng mỉm cười để chia vui. Trông thật... kì lạ nhưng không chỉ là trò giỡn vui với nhau, đó là một trong những quy tắc bắt buộc.

Nếu không đứng cách xa nhau, các cầu thủ phải dùng khuỷu tay để ăn mừng, không được phép nắm tay. Tất cả dường như đã được tập từ trước nên không ai cảm thấy gượng gạo.

Ảnh: Bleacher.

Cách ly xã hội trước, trong và sau trận

Băng ghế dự bị giờ đây được đặt trên khán đài, nơi mỗi cầu thủ phải ngồi cách nhau ít nhất 2m, trên mặt mỗi người là chiếc khẩu trang. Những cuộc phỏng vấn bên lề được thực hiện với số người ít nhất có thể. Thay vì cầm micro, các phóng viên phải dùng cần treo dài để thu tiếng người được phỏng vấn.

Tuy vậy, không gì là hoàn hảo, đâu đó vẫn có một số người vì quá cảm xúc mà quên đi những quy tắc hiện tại. Dedryck Boyata của Hertha Berlin đã ôm hôn người đồng đội Marko Grujic trong trận thắng 3-0 trước Hoffenheim trên sân khách.

Ảnh: Times Daily.

Những khán đài trống vắng, micro bố trí dày đặc

Không ai muốn xem một trận thắng 4-0 của Dortmund mà không có bất cứ tiếng hò reo nào. Sự rực lửa ở mức cuồng nhiệt nhất thế giới tại Signal Iduna Park đã hóa tĩnh lặng đến lạ thường.

Người hâm mộ xem qua tivi giờ đây lại được nghe tiếng các huấn luyện viên và cầu thủ nhiều hơn. Một phần vì họ không còn bị cổ động viên át tiếng nữa, một phần vì các micro đã được bố trí dày đặc hơn để mang lại nhiều nhất có thể những âm thanh trên sân vận động.

Ảnh: Getty.

Sự mệt mỏi sau chuỗi nghỉ dài ngày

Một "máy càn lướt" như Erling Haaland đã phải nhờ đến sự trợ giúp của các nhân viên y tế khi bị chuột rút ở phút 70 trong trận tiếp đón Schalke 04. Tốc độ các trận đấu cũng chậm rãi hơn vì nhiều cầu thủ còn chưa kịp "làm nóng máy".

Sắp tới, khi các trận đấu diễn ra dồn dập, tình hình này có thể vẫn không được cải thiện bởi các cầu thủ sẽ bị "làm nóng" quá đà, dẫn đến mệt mỏi và chấn thương.

Ảnh: Getty.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn