MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh Ronaldo xuất hiện trên khán đài Molineux. Ảnh: Premier League.

Các vụ chuyển nhượng cầu thủ, thứ thiết yếu với Premier League

VIỆT HÙNG LDO | 31/08/2021 21:13

Nếu một đội bóng ở Premier League không chiêu mộ bất cứ tân binh nào ở kì chuyển nhượng Hè, điều này sẽ để lại rất nhiều tác động tiêu cực, từ trong lẫn ngoài sân cỏ.

Gần 4 tháng sau khi cơn thịnh nộ của hàng trăm cổ động viên trước sân Old Trafford về scandal Super League lắng xuống, Manchester United đang sống trong không khí ngày hội.

Ở trận làm khách trước Wolves cuối tuần vừa rồi, đám đông người hâm mộ "Quỷ đỏ" trên khán đài Molineux đã reo hò, giơ cao tấm bìa cứng in hình Ronaldo bằng đúng kích thước thật của anh. Ronaldo đã đến, không vui sao được!

Với Manchester City, trận chung kết Carabao Cup vừa qua chứng kiến nhiều tiếng hô vang và các biểu ngữ "sa thải hội đồng quản trị" trên khán đài Etihad.

Giờ đây, khi The Citizens mua Grealish từ Aston Villa với giá 100 triệu bảng, người hâm mộ đội bóng đã quay sang hát vang các ca khúc truyền thống và chèn thêm nhiều từ "Grealish" vào trong đó.

Còn Chelsea thì sao? Khi Super League làm rúng động bóng đá thế giới, rất đông cổ động viên The Blues đã chửi rủa ban lãnh đạo câu lạc bộ không thương tiếc trước sân Stamford Bridge. Họ nói ông chủ Abramovich và những cộng sự là "tên khốn tham lam, kẻ hủy hoại đội bóng".

Nhưng giờ đây, khi Lukaku xuất hiện với giá 98 triệu bảng và tỏa sáng, các cổ động viên của Chelsea đã làm điều tương tự như những người hâm mộ Man City.

Hàng trăm cổ động viên Chelsea từng biểu tình trước cửa sân Stamford Bridge. Ảnh: Premier League.

Ronaldo, Grealish và Lukaku đã xóa tan hoàn toàn bầu không khí tức giận và thù hận từ sau Super League đến nay tại môi trường bóng đá Anh. Một cuộc biểu tình của cổ động viên Arsenal cuối tuần trước đòi nhà Kroenke buông đội bóng chỉ thu hút được vài chục người.

Sự tức giận vẫn còn đó nhưng hiện nó đã được ghìm xuống tối đa. Các cổ động viên của Man City và Chelsea là những người tỏ thái độ không gay gắt bằng các đội còn lại nên cơn giận của họ lắng xuống nhanh hơn.

Các bản hợp đồng có thể đúng hay sai về chuyên môn, điều này cần thời gian trả lời nhưng ít nhất, nó đã xoa dịu được nhiều cái đầu nóng. Có thể, giới chủ các đội vẫn còn đó những mặt tiêu cực mà người hâm mộ thù ghét nhưng lúc này, ai quan tâm đến điều đó nữa? Ra sân cổ vũ, chứng kiến những tân binh đắt giá tỏa sáng, thế là đủ.

Người hâm mộ không sống theo kiểu đạo đức giả, lúc tung hô, lúc đay nghiến. Như một công ty, khi những người công nhân cảm thấy bị tổn thương và không nhận được các giá trị về tinh thần như mong muốn, họ có thể đình công. Sau đó, mọi thứ sẽ vui trở lại khi ban lãnh đạo thay đổi.

Grealish là niềm vui mới của các cổ động viên Manchester City. Ảnh: Premier League.

Ban lãnh đạo các đội bóng không thể phủ nhận vai trò người hâm mộ. Không có họ trong hơn 1 năm qua vì đại dịch, các đội đã khổ sở đủ đường. Do đó, những tỉ phú đứng đầu mỗi câu lạc bộ phải biết cách chiều chuộng nhóm đối tượng này. Họ không thể cho người hâm mộ tiền, không thể chỉ đạo đội bóng chiến thắng mọi trận đấu.

Cách dễ nhất là đem về những cái tên mới, càng lớn càng tốt để người hâm mộ thêm hứng khởi, thêm lý do để đến sân và thêm lý do chi tiền. Đây là mối quan hệ cộng sinh nhưng người hâm mộ rõ ràng có vai trò lớn hơn khi là nguồn thu lớn của bất cứ đội bóng nào.

Trên TalkSport vài tuần trước, Simon Jordan (chủ sở hữu cũ của Crystal Palace) chia sẻ, cổ động viên của Manchester United thuộc nhóm nhõng nhẽo bậc nhất. Jordan cho hay, nhà Glazer phải chi 110 triệu bảng ở kì chuyển nhượng Hè 2021, mua 3 tân binh nổi tiếng mới lấy lại được sự vui vẻ từ các cổ động viên nhà.

Câu nói ngắn gọn đó của Simon Jordan đã vẽ ra một bức tranh cổ điển ở Premier League khi các gam màu sáng, tối, vui, buồn đều xoáy quanh các vụ chuyển nhượng rầm rộ. Giới chủ mỗi đội bóng sẽ được xác định họ đang làm đúng hay sai dựa hoàn toàn vào việc "đi chợ" của mình.

Trong thời gian ngắn sắp tới, nhà Glazer sẽ không bị người hâm mộ M.U phản đối sau thương vụ Ronaldo. Ảnh: Premier League.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn