MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Pha bóng các cầu thủ tranh nhau đá phạt đền là một vết nhơ về kỉ luật của Chelsea trong mùa giải này. Ảnh: AFP

Cách các cầu thủ Chelsea tranh nhau đá phạt đền như những đứa trẻ

VIỆT HÙNG LDO | 16/04/2024 22:33

Trong chiến thắng hoành tráng 6-0 trước Everton trên sân nhà, Chelsea vẫn có vết sạn rất lớn về tính kỉ luật của câu lạc bộ trong tình huống được hưởng quả penalty.

Đêm thắng lợi như mơ của Chelsea vẫn khiến nhiều cổ động viên, trong đó có cả thuyền trưởng Mauricio Pochettino không hài lòng vì tình huống xảy ra ở phút 64.

Trong tài Paul Tierney cho các cầu thủ thủ nhà được hưởng phạt đền. Thời điểm đó, Cole Palmer đã có cú hat-trick nhưng vẫn cầm bóng và định tiến tới chấm đá phạt đền. Gần như ngay lập tức, Nicolas Jackson và Noni Madueke đã có hành động tranh đá với Palmer.

Trong quy định ở phòng thay đồ của The Blues, Palmer là người được giao trọng trách thực hiện các quả penalty. Do đó, việc ngôi sao người Anh cầm bóng và có ý định thực hiện là điều không sai về quy chế đội. Tuy nhiên, Jackson và Madueke có thể đã cho rằng, Palmer trước đó đã có 3 bàn nên "không cần thiết" phải có thêm bàn thứ 4.

Tình huống tranh nhau này của các cầu thủ Chelsea khiến nhiều cổ động viên ngán ngẩm. Ông thầy Pochettino bên ngoài đường biên không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Sau đó, đích thân đội trưởng Thiago Silva và đội phó Conor Gallagher phải ra tay để đưa mọi thứ trở về đúng trình tự.

Palmer bước lên chấm đá phạt đền và sút tung lưới Jordan Pickford, qua đó có cú poker và vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của Premier League, bằng thành tích với Erling Haaland (20 bàn).

Việc Madueke và Jackson tranh đá penalty với Palmer không khác nào sự tranh giành quyền được tỏa sáng của những đứa trẻ. Trên thực tế, Jackson và Madueke (cùng 22 tuổi) vẫn chưa qua độ tuổi cầu thủ trẻ nên việc tuân thủ những quy định trong phòng thay đồ đôi khi không được nghiêm túc, đó là điều dễ hiểu.

Cole Palmer thậm chí còn trẻ hơn 2 người đồng đội khi năm nay cựu sao Man City mới 21 tuổi. Do đó, tính hiếu thắng và tham lập công của người trẻ cũng có thể được giải thích cho hành động cầm trái bóng tiến về chấm đá phạt đền dù đã có cú hat-trick trước đó. Nếu trưởng thành hơn, có thể tiền đạo này đã nhường lại quyền đá cho những người đồng đội khác chưa có bàn.

"Trong đội lúc đó ai cũng muốn giúp Chelsea giành chiến thắng. Điều này có thể hiểu được vì tỉ số khi đó đang là 4-0. Tuy nhiên, tôi là người được giao trọng trách đá penalty và bản thân đã làm đúng điều đó. Cuối cùng, tôi đã sút thành công" - Palmer chia sẻ khi được hỏi tại sao lại không nhường đồng đội.

Bên ngoài đường pitch, Pochettino cũng thấy phát chán về tình huống các học trò tranh nhau đá penalty. Ảnh: AFP

Còn với Pochettino, ông thầy người Argentina sẽ có động thái cứng rắn hơn để nắn chỉnh các học trò. Với Poch, việc nội bộ không tuân thủ kỉ luật như vậy là điều không được phép xuất hiện.

"Các cầu thủ ai cũng biết Palmer là người được giao trọng trách đá phạt đền. Tôi rất buồn khi tình huống đó xảy ra. Khắp nơi trên thế giới, người hâm mộ đang được nhìn thấy hình ảnh tiêu cực này của Chelsea.

Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và cũng muốn nhắc lại, kỉ luật luôn là thứ quan trọng nhất. Bóng đá là môn thể thao tập thể và những chuyện như này thật không thể chấp nhận được.

Tôi cam kết điều này sẽ không xảy ra nữa. Các cầu thủ không thể hành xử như những đứa trẻ kiểu vậy. Đáng lẽ chúng tôi không phải mất thời gian vào những việc như thế" - Pochettino nói sau trận.

Đây không phải lần đầu tiên có sự việc tương tự tại Stamford Bridge. Tuy nhiên, dưới triều đại của Pochettino, Chelsea hi vọng đó là lần cuối cùng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn