MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

Cái bụng béo của Eden Hazard và sự ì ạch của Real Madrid

VIỆT HÙNG LDO | 31/07/2019 13:30

4 trận giao hữu với kết quả tệ hại, Real Madrid trong tay Zinedine Zidane nhiệm kì 2 còn quá nhiều việc cần làm.

Sau khi đốt 303 triệu Euro vào thị trường chuyển nhượng hè, Real Madrid trải qua 4 trận giao hữu với kết quả 3 thua, 1 hòa (trong 90 phút), chỉ ghi được 6 bàn nhưng để thủng lưới tới 13 lần.

Dẫu biết những trận đấu giao hữu không phản ánh hết nhưng với một đội bóng lớn như Real Madrid, điều này đang đem lại những nỗi lo, nhất là khi họ đang làm "cách mạng" bằng tiền cùng khả năng mua bán không giới hạn.

Trong trận thua 0-1 trước Tottenham rạng sáng 31.7, điều dễ nhận thấy nhất trong lối chơi của Los Blancos là tính cống hiến ở mức thấp và sức ì đến từ nhiều vị trí. Không phải đoàn quân áo trắng không có cơ hội nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc lóe sáng của Karim Benzema hay Luka Modric.

Toni Kroos cũng chơi tệ. Ảnh: Getty.

Sự phối hợp và tính đồng đều trong việc triển khai lối chơi không được các cầu thủ của Zidane thể hiện. Có cảm giác Real đang đá bóng theo kiểu "thân ai nấy lo" và trông chờ vào các tình huống tỏa sáng cá nhân.

Sự uể oải không chỉ xuất phát ở tuyến trên mà nó còn đến với hàng phòng ngự, dưới sự chỉ huy của đội trưởng Sergio Ramos.  

Khi cú phá bóng của Marcelo vô tình thành pha kiến tạo đẹp mắt cho Harry Kane, tất cả các cầu thủ áo trắng trên sân đều thở dài ngao ngán. Ở ngoài đường pitch, Zidane cũng trầm ngâm. Rõ ràng, đây không phải hình ảnh mà ông trông đợi ở Real trong nhiệm kì 2 này.

Với sự hứng khởi từ một mùa hè sôi nổi, "Kền kền trắng" lẽ ra phải đá thăng hoa và tươi mới nhưng sự ì ạch từ cuối mùa trước vẫn tồn đọng.

Zidane trầm tư sau bàn thua. Ảnh: Getty.

Nói về thực trạng hiện tại của đội chủ sân Bernabeu, hình ảnh cái bụng thừa mỡ của siêu tân binh Eden Hazard là minh chứng rõ ràng nhất. Tiền vệ người Bỉ thừa tới 7kg so với tiêu chuẩn từ khi gia nhập Real Madrid. Chiếc áo bó của CLB mới đã làm lộ rõ phần bụng béo của Hazard.

Có vẻ Hazard đã hòa nhập rất nhanh, nhưng không phải với chuyên môn của Real mà là những nét văn hóa ẩm thực tại Thủ đô Tây Ban Nha. Ở đây, xúc xích với bia là những thứ mê hoặc được tất cả và đó là tác nhân nhanh nhất dẫn đến vấn nạn thừa cân, béo phì. 

Sau khi nhận được rất nhiều tiền từ thương vụ khổng lồ để chuyển tới Real Madrid, có vẻ Hazard đã tận hưởng quá đà một mùa hè nghỉ ngơi.

Anh ép được 3,5kg từ khi sang CLB mới nhưng như vậy là chưa đủ. Với chiều cao khiêm tốn chỉ 1,75m, trông Hazard hiện tại không khác nào một con lật đật trên sân.

Hazard thừa cân trầm trọng.

Chuyện của Bale cũng ảnh hưởng rất nhiều tới Real Madrid dù từ lâu Zidane không còn muốn giữ anh. Thế nhưng nhìn vào những màn trình trước Tottenham hay các đối thủ ở mùa giao hữu này, hành lang cánh trái của "Kền kền" thật sự có vấn đề. Không tốc độ, không đột phá và không có bàn thắng, đó lại là những vấn đề Bale có thể giải quyết.

Zidane còn cả núi việc phải làm để tái thiết Real Madrid sau quãng thành công rực rỡ ở nhiệm kì 1. Thế nhưng cuộc cách mạng nào cũng cần thời gian và không phải cứ vung tiền là có thành quả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn