MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Foden có trận đấu quá hay trước Atletico Madrid. Ảnh: AFP

Cậu nhóc Foden và màn đả bại "phù thủy hắc ám" Simeone

VIỆT HÙNG LDO | 14/04/2022 15:56
Không thắng về mặt tỉ số ở trận lượt về nhưng Man City nói chung và Foden nói riêng đã khiến Atletico của Simeone đổ gục một cách cay cú.

Những phút căng thẳng tại Wanda Metropolitano đã khép lại theo cách không ai mong muốn bằng một màn ẩu đả, đến từ sự cay cú ban đầu của các cầu thủ Atletico Madrid. Có những tiếng chửi tục, những hành động phi thể thao từ ngoài sân cỏ đến trong đường hầm.

Trong số các cầu thủ lao vào nhau đòi ăn thua đến từ đôi bên, không có sự xuất hiện của Foden. Tiền đạo trẻ người Anh trước đó đã bị chấn thương chảy máu đầu nhưng vấn tiếp tục xin được ở lại và chơi đến phút cuối cùng. Không cay cú ăn thua, một mình Foden vẫn lướt đi bên hành lang cánh. Sự khó chịu được thể hiện rõ từ phía các cầu thủ Atletico Madrid, điển hình với pha chơi xấu của Felipe dẫn đến thẻ đỏ. Đó là sự bất lực khi phải đối diện với Foden.

Foden đã bị thử nghiệm quá nhiều vị trí trong suốt trận lượt về với Atletico nhưng ở khoảng trống nào trên sân, tiền đạo nhỏ con của Man City vẫn biết cách gây ra sự khác biệt. Một mũi công xé gió với tấm băng cuốn trên đầu là hình ảnh chiến thắng của đội bóng nước Anh.

Foden là nạn nhân của nhiều pha triệt hạ. Ảnh: AFP

Màn trình diễn của Foden đáng sợ đến đâu ở Wanda Metropolitano? Nó được chứng minh qua cách các cầu thủ Atletico Madrid phạm lỗi với anh liên tục. Đặc biệt là hình ảnh Siemone ở những phút cuối trận. Chiến lược gia người Argentina đi tới đi lui, liên tục vỗ tay nhưng không dành cho điều gì cụ thể, đôi khi cười khó hiểu và nhìn khá điên rồ.

Man City đã thắng trong một trận hỗn chiến theo đúng nghĩa đen, từ các pha bóng trên sân đến màn ẩu đả ngoài sân. Kẻ chiến thắng luôn ở thế cửa trên. Nếu cần sự lạnh lùng, De Bruyne có thể là ví dụ. Nếu cần một người sẵn sàng lao vào đối thủ, Walker sẵn sàng. Hoặc cần một người khiến đối thủ đổ sụp tinh thần sau mỗi pha đi bóng, Foden là minh chứng.

Từ những phút đầu tiên đến những phút cuối, tiền đạo người Anh luôn là tâm điểm để đối phương lao vào ăn thua. Atletico sợ hãi đúng hơn việc lấy lý do có truyền thống chơi thô bạo.

Một trận đấu đỉnh cao đúng nghĩa để Foden có cơ hội trưởng thành và cũng là dịp cho Man City phô diễn khả năng thích nghi với những trường phái bóng đá "hắc ám" đến tận cùng như của Atletico Madrid.

Simeone không thể xử lý được cảm xúc bản thân khi đối đầu Man City dù được đá trên sân nhà. Ảnh: AFP

Man City sau nhiều năm thất bại đã bản lĩnh hơn, không còn thua ngớ ngẩn và quá vô duyên. Trong hành trình Champions League đầy hên xui, khi đã có đủ kinh nghiệm, những nhân tố mới theo dạng khó đoán và tài năng như Foden chính là điểm khác biệt của Manchester City.

Atletico Madrid đã đánh bại Liverpool, Bayern Munich... và rất nhiều đối thủ mạnh khác ở Châu Âu trong những năm qua. Để vượt qua đối thủ này không đơn giản như Man City đã kiên cường đứng vững ở Wanda Metropolitano đến phút cuối cùng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn