MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cesc Fabregas sẽ chuyển sang công tác huấn luyện. Ảnh: Telegraph

Cesc Fabregas giải nghệ, tương lai làm huấn luyện viên

TAM NGUYÊN LDO | 02/07/2023 06:23

Cesc Fabregas kết thúc sự nghiệp quần đùi, áo số ở tuổi 36, sau 20 năm cống hiến và giành nhiều vinh quang.

Cựu tiền vệ của Arsenal và Chelsea, Cesc Fabregas đã quyết định giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 36.

Fabregas treo giày sau một sự nghiệp thành công, khi cầu thủ người Tây Ban Nha giành 2 chức vô địch Premier League cùng Chelsea, 1 La Liga với Barcelona và 1 FA Cup với Arsenal.

Trong bảng vàng thành tích của mình, anh cũng đã có cho mình chức vô địch World Cup và 2 chức vô địch châu Âu trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha. Fabregas đã có 110 lần khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2006 đến 2016.

Giờ đây, cầu thủ 36 tuổi này sẽ chuyển sự chú ý của mình sang công việc huấn luyện khi ở lại Como, câu lạc bộ Serie B của Italy mà anh đã thi đấu mùa trước, để huấn luyện đội U19 và B của họ.

Fabregas nói về quyết định giải nghệ: “Thật buồn khi đã đến lúc tôi phải treo giày.

Từ những ngày đầu tiên ở Barca, Arsenal, rồi lại Barca, Chelsea, Monaco và Como, tôi sẽ trân trọng tất cả. Từ việc nâng cao chức vô địch World Cup, EURO, giành mọi danh hiệu ở Anh, Tây Ban Nha và gần như tất cả các danh hiệu châu Âu, đó là một hành trình mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Tất cả những người đã giúp đỡ tôi, đồng đội, huấn luyện viên, giám đốc, chủ tịch, chủ sở hữu, người hâm mộ và người đại diện của tôi. Đối với tất cả gia đình tôi, từ cha mẹ và chị gái đến vợ con tôi, tôi trân trọng những lời khuyên, sự dìu dắt và hướng dẫn của mọi người. Gửi tới những đối thủ đã cố hạ gục tôi, cảm ơn vì đã khiến tôi mạnh mẽ hơn.

Thật đáng giá với tất cả những kỷ niệm tuyệt vời và những người bạn mà tôi đã có trên đường đi. Tôi cũng đã học được 3 ngôn ngữ và trở nên nhân ái hơn, khôn ngoan hơn trong những chuyến đi của mình.

Tôi đã sống với những trải nghiệm mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trong một triệu năm tới, tôi thậm chí có thể chạm tới được. Tuy nhiên, không phải tất cả là nỗi buồn vì bây giờ tôi sẽ vượt qua vạch ranh giới và bắt đầu huấn luyện đội B và Primavera của Como 1907.

Một câu lạc bộ và một dự án mà tôi không thể hào hứng hơn. Đội bóng quyến rũ này đã chinh phục trái tim tôi ngay từ những phút đầu tiên và đến với tôi vào thời điểm hoàn hảo nhất trong sự nghiệp. Tôi sẽ giữ lấy bằng cả hai tay.

Vì vậy, sau 20 năm đáng kinh ngạc đầy hy sinh, cống hiến và niềm vui, đã đến lúc nói lời cảm ơn và tạm biệt môn thể thao tuyệt đẹp. Tôi yêu từng phút giây đã có. Cesc”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn