MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dusan Vlahovic lập kỷ lục ngay trong trận ra mắt ở Champions League, tuy nhiên, Juventus vẫn chỉ rời sân Villarreal với kết quả hòa. Ảnh: UEFA

Champions League: Chelsea tạo lợi thế, Juventus tuột chiến thắng

TAM NGUYÊN LDO | 23/02/2022 07:25

Tân binh đắt giá Dusan Vlahovic lập kỷ lục nhưng Juventus vẫn không thể có chiến thắng khi trở về.

Juventus tuột chiến thắng

Juventus đến làm khách trên sân Villarreal khi chiếc áo số 7 của Cristiano Ronaldo ngày nào giờ được chuyển cho Dusan Vlahovic – tân binh đến trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Cầu thủ trị giá 66 triệu bảng ngay lập tức chứng tỏ giá trị ngay trong trận ra mắt ở Champions League khi ghi bàn thắng chỉ sau 32 giây – nhanh nhất trong lịch sử câu lạc bộ tại Cúp châu Âu ở kỷ nguyên hiện đại.

Cầu thủ 22 tuổi người Serbia là một làn gió mới trên hàng công của Juve, tuy nhiên, một mình anh không đủ để gánh cho Juve đang muốn chứng minh rằng, khi không có Ronaldo, họ sẽ mạnh mẽ và “ra dáng tập thể hơn”.

Villarreal không phải là tên tuổi lớn trên đấu trường châu lục nhưng họ có phong cách chơi rất riêng. Giovani Lo Celso có cơ hội gỡ hòa ở phút 14 sau nỗ lực của Alfonso Pedraza nhưng cú dứt điểm lại trúng khung gỗ.

Đội chủ nhà gặp khó trong việc tạo ra cơ hội khi gã khổng lồ Italia chủ động co mình phòng thủ và chờ cơ hội phản đòn. Diễn biến trận đấu không thay đổi trong hiệp 2, nhưng điều khác biệt là nhà vô địch Europa League mùa giải trước đã tìm được bàn gỡ khi trận đấu đến phút 66.

Etienne Capoue kiến tạo cho Dani Parejo với đường chuyền vào vòng cấm, cầu thủ người Tây Ban Nha đã khai thác tốt không gian trống để đánh bại Wojciech Szczesny. Cuối trận, cơ hội cuối cùng thuộc về Vlahovic sau đường chuyền từ Alvaro Morata, nhưng lần này, thủ thành Geronimo Rulli đã cứu thua.

Trận lượt về diễn ra tại Turin vào ngày 16.3.

Chelsea tạo lợi thế

Chelsea không để cho đội khách Lille gây bất ngờ. Ảnh: UEFA

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ,  Chelsea tiếp tục hành trình bảo vệ danh hiệu Champions League với chiến thắng 2-0 trước Lille ở trận lượt đi vòng 1/8 tại Stamford Bridge. Kai Havertz đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho The Blues chỉ sau 8 phút thi đấu, trước khi Christian Pulisic ấn định chiến thắng ở giữa hiệp 2 sau đường chuyền kiến tạo của N'Golo Kante.

Chiến thắng mang lại lợi thế khá lớn cho Chelsea trước trận lượt về ở Pháp vào ngày 16.3.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã không chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình, thật khó khăn," Havertz nói với BT Sport. "Chúng tôi không thể có được sự mạnh mẽ trên sân mà chúng tôi từng có trong vài tuần qua".

Trước bàn thắng mở điểm, Havertz đã có 2 cơ hội để tạo lợi thế sớm, đầu tiên là khi anh cố gắng kết thúc đường tạt của Cesar Azpilicueta, sau đó là pha dứt điểm mà thủ môn Leo Jardim đã cứu thua.

Tuyển thủ Đức, người đã ghi bàn thắng trong trận chung kết Champions League năm ngoái trước Manchester City, cuối cùng cũng tìm được khoảnh khắc của mình với cú đánh đầu từ đường phạt góc của Hakim Ziyech.

Nhà vô địch Ligue 1 tìm lại sự ổn định sau bàn thua đó nhưng không thể tạo ra cơ hội ghi bàn trong hiệp 1.

Chelsea tiếp tục kiểm soát trận đấu trong hiệp 2. The Blues nhân đôi cách biệt sau 1 giờ thi đấu, khi Kante xâm nhập vòng cấm và chuyền bóng cho Pulisic dứt điểm thành công.

Trong tháng này, Chelsea mới giành được chức vô địch FIFA Club World Cup và có cơ hội giành thêm một danh hiệu nữa vào cuối tuần này, với trận chung kết League Cup gặp Liverpool.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn