MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Với Atletico Madrid, Bayern Munich là đối thủ khó, nhưng nhà vô địch sẽ không quá bung sức vì đã sớm giành vé đi tiếp. Ảnh: UEFA

Champions League rạng sáng 2.12: Khó thật, khó giả

TAM NGUYÊN LDO | 01/12/2020 10:43
Nhìn vào sự nhàn nhã của Bayern Munich, Manchester City hay Barcelona ở Champions League, nhiều tên tuổi lớn khác hẳn là thèm muốn…

Sau lượt trận thứ tư tại vòng bảng, Champions League mùa giải 2020-21 đã xác định được 6 đội giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Cả đương kim vô địch Bayern Munich, Manchester City, Chelsea, Sevilla, Barcelona, Juventus đã giải quyết rất nhanh bảng đấu của họ, trong đó có 3 đội toàn thắng cả 4 trận.

Phía sau họ, vẫn còn khá nhiều tên tuổi lớn khác chưa hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí là bị đẩy vào tình thế khó khăn.

Người Madrid cùng cảnh ngộ

Ở Madrid (Tây Ban Nha), Atletico Madrid đã có thể đẩy mọi sự chú ý sang cuộc khủng hoảng của hàng xóm Real Madrid nếu họ thể hiện được phong độ như tại La Liga. Nhưng rốt cuộc, họ lại là một hình ảnh khác khi bước ra Champions League.

Việc đứng sau Bayern có thể không lạ, nhưng việc chỉ thắng được 1 trong 3 lần đối đầu 2 đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Salzburg và Lokomotiv Moscow khiến Atletico chưa thể có sự đột phá.

Đội bóng của huấn luyện viên Diego Simeone chắc chắn và hiệu quả bao nhiêu tại Liga thì sự đối lập xảy ra ở sân chơi châu lục.

Chỉ có 4 bàn thắng được ghi trong 4 trận, mà 3 trong số đó được thực hiện vào lưới Salzburg. 2 trận hòa liên tiếp gần đây với Lokomotiv khiến Atletico (5 điểm) chỉ hơn đối thủ có 2 điểm, dù đội bóng Nga chưa thắng trận nào.

Rạng sáng mai (giờ Việt Nam), nếu Lokomotiv thắng Salzburg ở trận đấu sớm, Atletico cần có ít nhất 1 điểm trước Bayern để giữ vị trí thứ 2 (bằng điểm nhưng Atletico hơn về yếu tố bàn thắng sân khách khi so sánh hệ số đối đầu).

Bayern có thể đã giành vé đi tiếp và đến Madrid với đội hình không phải mạnh nhất, nhưng để thắng, Atletico cần cho thấy một hình ảnh khác trên hàng công trong bối cảnh Diego Costa chấn thương, Luis Suarez vẫn chưa chắc chắn cơ hội thi đấu khi phải chờ kết quả xét nghiệm COVID-19.

Cả Real Madrid và Shakhtar Donetsk đều đang khó lường vì sự... thất thường của mình. Ảnh: AFP

Tại bảng B, Real Madrid tuy không rơi vào thế khó như vậy vì kết quả đã khá hơn sau 2 trận thắng liên tiếp trước Inter Milan, nhưng sự khó lường về phong độ của họ lại khiến cổ động viên không thể thôi lo lắng.

Sau trận thắng Inter lại là thất bại muối mặt ngay trên sân nhà trước Alaves ở La Liga, câu hỏi đặt ra là, Kền kền trắng sẽ đến Ukraina với bộ mặt ra sao.

Shakhtar Donetsk cũng từng khiến Real Madrid bẽ mặt ngay tại Madrid (thắng 3-2), nhưng kể từ đó, họ không ghi thêm bàn thắng nào nhưng lại để thủng lưới đến 10 lần sau 2 trận với Borussia Monchengladbach.

2 kẻ khó lường gặp nhau, nếu bất phân thắng bại, cuộc đua sẽ kéo đến lượt cuối cùng và nếu Monchengladbach hòa hoặc thua Inter, bảng B sẽ thực sự căng cho đến cuối cùng.

Khó thật, khó giả

Lỡ chuyến tàu sớm vào vòng 1/8 Champions League, Liverpool đã thấy mình trong cuộc đua quyết liệt hơn với Ajax Amsterdam và Atalanta. Ảnh: AFP

Tại bảng D, Liverpool đã lỡ chuyến tàu đầu tiên khi bất ngờ thúc thủ 0-2 trên sân nhà trước Atalanta. Điều đó có nghĩa, họ chỉ còn hơn đội bóng Italia và Ajax Amsterdam – đối thủ ở lượt trận thứ năm, có 2 điểm.

The Kop tiếp tục được đá sân nhà, nhưng đội khách đến từ Hà Lan đang hiểu rất rõ cơ hội của mình ở mức độ bao nhiêu phần trăm. Thua Liverpool sẽ khiến họ gần như bị loại, bởi Atalanta khó để mất điểm trước Midtjylland.

Liverpool lại càng không được phép thua, bởi họ sẽ rơi xuống thứ 3 nếu Atalanta có 3 điểm. Dù vẫn có thể tự quyết định ở lượt cuối khi chỉ phải gặp Midtjylland nhưng đâu ai dám chắc điều gì.

Tại bảng C, Porto (9 điểm) hiện đang hơn Olympiako 6 điểm nhưng do vẫn còn phải gặp nhau ở lượt cuối nên đội bóng Bồ Đào Nha chưa chính thức có vé. Muốn tránh việc phải đến Hy Lạp để giải quyết, họ sẽ cần ít nhất 1 điểm trên sân nhà trước Man City để cầm vé đi tiếp vào vòng trong.

Man City đã đi tiếp nên đó là điểm thuận lợi cho Porto, nhưng về cơ bản, họ vẫn phải tận dụng cơ hội của mình chứ không phải trông chờ đối thủ nương chân. Hoặc Olympiakos không thắng Marseille…

Lịch thi đấu loạt trận rạng sáng 2.12

0h55: Lokomotiv Moscow – Salzburg; Shakhtar Donetsk – Real Madrid

3h: Atletico Madrid – Bayern Munich; Monchengladbach – Inter Milan; Porto – Man City; Marseille – Olympiakos; Liverpool – Ajax; Atalanta – Midtjylland.

Bảng xếp hạng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn