MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chelsea 2-0 Real Madrid: Vé chung kết cho thầy trò Tuchel

HOÀI MINH LDO | 06/05/2021 07:43
Chelsea đã có trận đấu xuất sắc trước Real Madrid và không gặp nhiều khó khăn để giành tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League 2020-21.

Dù bắt buộc phải ghi bàn mới có cơ hội đi tiếp nhưng huấn luyện viên Zidane vẫn đề cao tính an toàn trong cách nhập cuộc. Sergio Ramos trở lại đội hình chính, hợp cùng Nacho và Militao trở thành hàng thủ 3 người chắn trước khung thành Courtois.

Tuy nhiên, Chelsea của Tuchel đã quá quen với cách chơi này nên biết rõ ưu nhược điểm. Cùng với lợi thế sân nhà, đội bóng thành London chủ động cầm bóng chơi băng lên ngay khi có khoảng trống. Những Ramos, Nacho qua độ tuổi sung sức, thường xuyên bị Timo Werner, Mason Mount dùng tốc độ qua mặt.

Phút 18, Werner đệm bóng cận thành tung lưới Courtois nhưng không được công nhận bàn thắng, do lỗi việt vị. Tuy nhiên, tiền đạo người Đức không cần quá tiếc nuối, bởi chính anh là người mở tỉ số chỉ 10 phút sau đó. Tình huống này, công đầu phải kể đến pha bấm bóng trúng xà ngang của Kai Havert, công việc còn lại cho Werner là rất đơn giản.

Real Madrid không phải không có cơ hội. Trong hiệp 1, họ có 4 lần dứt điểm trúng đích, và 2 trong số đó được Benzema chỉnh chu, nắn nót ở khâu ra quyết định. Đáng tiếc, thủ thành Edouard Mendy mới là người chơi hay hơn.

Nếu hiệp 1 là sân khấu của Mendy thì hiệp 2, Courtois cũng đã chứng minh được tài năng. The Blues có lợi thế và sự hưng phấn tinh thần nên thường xuyên tạo ra những tình huống nguy hiểm. Kai Havertz có ngày thi đấu khá vô duyên khi thêm lần nữa đưa bóng đi trúng xà ngang.

Thời gian càng trôi về cuối, Real Madrid càng vội và buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn thắng. Đồng nghĩa, cấu trúc cự ly đội hình bị phá vỡ, và khoảng trống ở hàng thủ bị lộ ra nhiều hơn. Song, cả Mount, Havertz và Kante đều không thể đánh bại Courtois trong phần lớn thời gian. Đổi lại, hàng thủ của The Blues chơi tập trung và không để ra bất cứ sai số nào.

Đến phút 86, Chelsea cũng có được bàn thắng thứ hai. Cầu thủ vào sân thay người Pulisic có pha xuống biên và căng ngang vừa tầm để Mason Mount ấn định tỉ số trận đấu.

Thắng chung cuộc với tổng tỉ số 3-1, Chelsea sẽ đối đầu với Man City ở trận chung kết Champions League. Huấn luyện viên Thomas Tuchel đứng trước cơ hội lớn để lên ngôi Cúp Châu Âu, ngay mùa đầu tiên chuyển đến Stamford Bridge.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn