MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chelsea thắng trận thứ ba liên tiếp trên các đấu trường. Đồ họa: Lê Vinh

Chelsea giành 3 điểm trước Leicester

TAM NGUYÊN LDO | 12/03/2023 06:46
Sau chuỗi trận toàn hòa và thua, Chelsea lại bước vào chuỗi trận toàn thắng. Chiến thắng 2-1 trước  Leicester là trận thứ ba liên tiếp trên các mặt trận của The Blues.

Chelsea đến sân King Power của Leicester City với trạng thái hưng phấn. Huấn luyện viên Graham Potter và các học trò đã vượt qua 2 thử thách để cứu chiếc ghế của chiến lược gia người Anh.

Lần lượt thắng Leeds United 1-0 và Borussia Dortmund 2-0, The Blues đã có thể lạc quan nhìn lên phía trên ở Premier League và chờ lễ bốc thăm để xác định đối thủ tiếp theo tại tứ kết Champions League.

Potter có 2 điều chỉnh nhân sự so với trận gặp Dortmund hồi giữa tuần, với Ruben Loftus-Cheek và Mykhailo Mudryk thay Recce James và Raheem Sterling.

Trong khi đó, Leicester lại đang ở giai đoạn thấp điểm, với 4 thất bại liên tiếp trên các mặt trận. Họ cũng chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất gặp Chelsea trên sân nhà (hòa 2, thua 3).

Đội bóng đến từ London khởi đầu tốt, khi có bàn thắng mở tỉ số ngay phút 11. Bằng cách nào đó, Ben Chilwell – hậu vệ trái, xuất hiện ở góc phải vòng cấm đội chủ nhà, đón đường tạt của Kalidou Koulibaly để dứt điểm.

Với một chút may mắn, bóng đi qua chân một hậu vệ, đồng thời, thủ thành Danny Ward của Leicester nhận định sai nên phản ứng không kịp cú sút vào góc gần.

Mặc dù Leicester đã có phản ứng sau bàn thua, phối hợp liền mạch hơn, nhưng Chelsea lại sở hữu cơ hội tốt hơn.

Nếu Chilwell may mắn thì với Joao Felix, anh có một ngày khá đen đủi. Phút 26, tiền vệ người Bồ Đào Nha dứt điểm trúng cột dọc sau khi đã loại bỏ thủ thành Ward.

Phút 34, cầu thủ mượn từ Atletico Madrid đưa bóng vào lưới nhưng sau niềm vui ăn mừng là sự hụt hẫng vì VAR can thiệp và xác định anh đã việt vị.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 5 phút sau, chính từ pha xử lý mạo hiểm của Felix trước vòng cấm đội nhà đã dẫn đến bàn gỡ hòa của Patson Daka. Pha sút xa thành bàn thứ 11 của Leicester trong mùa giải này.

Nhưng dù sao, may mắn vẫn chưa rời bỏ Chelsea. Hiệp 1 có 4 phút bù giờ nhưng đến phút bù giờ thứ 6, Kai Havertz nâng tỉ số lên 2-1 sau đường kiến tạo rất điệu nghệ của Enzo Fernandez.

Kịch bản của hiệp 2 khá giống với nửa đầu trận. “The Foxes” phối hợp tốt nhưng khâu dứt điểm không đủ tốt dù cơ hội khá thuận lợi. Trong khi đó, Chelsea chỉ thỉnh thoảng tạo ra cơ hội nhưng đều nguy hiểm.

Sau khi Jamie Vardy vào sân và có cơ hội nhưng đánh đầu ra ngoài, Chelsea có bàn thứ ba. Mateo Kovacic dứt điểm cuối cùng, nhưng phải kể đến pha phát động của Enzo, cú bứt tốc của Havertz và tạt cho Mudryk để cú đánh đầu cứu bóng trở thành đường kiến tạo.

Trận đấu coi như an bài khi trung vệ Wout Faes của đội chủ nhà nhận thẻ vàng thứ hai, rời sân ở phút 87. 3 điểm chưa đủ giúp Chelsea cải thiện vị trí thứ 10 nhưng hẳn nhiên sẽ “bơm” thêm rất nhiều niềm tin cho Potter và các học trò trong thời gian tới. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn