MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Todd Boehly trầm ngâm sau khi chứng kiến Chelsea bị Real Madrid loại dễ dàng tại Champions League. Ảnh: AFP

Chelsea là minh chứng cho câu nói "Tiền không phải là tất cả"

VIỆT HÙNG LDO | 20/04/2023 07:30
Là đội bóng đầu tư tiền mua cầu thủ nhiều nhất thế giới trong 2 mùa chuyển nhượng vừa qua nhưng những gì Chelsea thể hiện đến lúc này chỉ gói gọn lại trong hai từ "thất vọng".

Khi trận đấu giữa Chelsea và Real Madrid tại Stamford Bridge rạng sáng nay chỉ còn 28 phút nữa sẽ khép lại, Frank Lampard tung lần lượt các ngôi sao đắt giá như Raheem Sterling, Joao Felix và Mykhaylo Mudryk vào sân.

Tổng giá trị của bộ ba này lên tới 260 triệu bảng nhưng sự có mặt của họ chỉ như một màn lắp ráp vội vàng và thiếu tính toán. Cuối cùng, đang từ thua 0-1, Chelsea nhận thêm một bàn thua nữa từ Rodrygo và nhận thất bại 0-2, qua đó rời Champions League với tổng tỉ số 0-4 trước Real Madrid.

Màn tái đấu Real Madrid chỉ là 1/6 trận gần nhất Chelsea nhận kết quả thua. Tệ hơn nữa, hàng công đắt giá gồm nhiều ngôi sao có giá trị lên tới cả trăm triệu bảng chỉ ghi được đúng 1 bàn trong từng đó trận. Không có lời giải thích nào hợp lý cho chuỗi thành tích tệ hại đó. Chelsea đang là ví dụ điển hình về sự lãng phí tiền bạc, một màn đầu tư không tính toán kĩ.

Thành tích tệ của The Blues đến từ màn trình diễn của các cầu thủ dưới sân nhưng có một điều kì lạ, các nhân tố ấy không phải những cầu thủ hạng xoàng, nhiều người còn là nhà vô địch World Cup, Champions League,...

Phải chăng, những khoản tiền khổng lồ từ giới chủ rót xuống đang tạo thành vật cản quá lớn về tâm lý, khiến những ngôi sao hàng đầu không thể phát huy phẩm chất, hoặc những tài năng trẻ không thể vươn mình?

Stamford Bridge vốn náo nhiệt nhưng càng có nhiều người hâm mộ trên khán đài, các cầu thủ Chelsea càng cảm nhận rõ hơn sự thất vọng quả những tiếng thở dài khi họ thi đấu không tốt.

Chelsea đã rời Champions League với sự tệ hại đã được nhìn thấy từ trước. Ảnh: AFP

Chelsea sút nhiều gấp đôi Real Madrid, tung tới 28 pha tạt bóng vào vòng cấm đối phương. Thibaut Courtois quá giỏi nên đã dập tắt ngày vui của Chelsea? Đó chỉ là nguyên nhân thứ yếu để giải thích cho chuỗi phong độ tệ hại này.

Các chân sút của The Blues quá tệ và vô duyên mới là điều lý giải thích đáng nhất. Việc Courtois xuất thần tại Champions League không còn là điều bất ngờ, thế nên Chelsea hãy tự trách mình không đủ giỏi để thắng được thủ thành người Bỉ trong một ngày dứt điểm không biết mệt.

Các tài năng trẻ của The Blues được đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng cuối cùng, tất cả họ đều phải ngả mũ và cúi mặt thất vọng trước Rodrygo Goes của Real Madrid. Tiền đạo 22 tuổi người Brazil đã hạ Chelsea với một cú đúp.

Rodrygo đến Real Madrid năm 18 tuổi với giá 40 triệu bảng và đã liên tục tỏa sáng ở những trận cầu quan trọng nhất. Cùng là cách tiêu tiền cho những nhân tố mới nhưng Chelsea hãy ngước lên nhìn Real Madrid để thấy khoảng cách lớn đến nhường nào.

Mục tiêu đến được Champions League mùa sau coi như chấm dứt và có thể Europa League cũng vậy. Nếu Chelsea đặt mục tiêu tham dự Europa Conference League vào mùa tới, biết đâu đó lại là mục tiêu vừa đủ để lên dây cót tinh thần cho cả đội cùng nhau vớt vát một chút thể diện trong mùa này?

Lampard không đủ khả năng để lĩnh xướng một đội hình đắt giá. Ảnh: AFP

Chelsea sẽ không thể thu hồi 500 triệu bảng vừa tiêu trong 2 kì vừa qua để đầu tư lại vào những con người mới, thậm chí cả vị trí huấn luyện viên trưởng. Đây là bài học xương máu cho Todd Boehly cùng các cộng sự.

Giờ đây, họ chỉ mong huấn luyện viên mới đến trong Hè này có thể tận dụng tốt nhất những gì đang có để vực lại một đế chế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn