MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chelsea mất điểm ngày tân Chủ tịch ra mắt

Nguyễn Văn An LDO | 08/05/2022 06:23

Chelsea không thể giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày tân Chủ tịch Todd Boehly có mặt trên khán đài...

Chelsea có phong độ thất vọng trong thời gian gần đây khi để thua 3 trong 6 trận gần nhất. Nếu không thể tích lũy được những điểm số cần thiết, Chelsea có thể bật khỏi Top 4 Premier League trong giai đoạn cuối. Ở bên kia chiến tuyến, phong độ của Wolves không khá hơn, "Bầy sói" để thua 3 trận đấu gần nhất tại Premier League.

2 đội bước vào trận đấu với thế trận khá cởi mở. Hơn 10 phút đầu, Chelsea kiểm soát bóng lên tới 74% và thi đấu lấn lướt, thế nhưng, Wolves mới là đội tạo ra được các tình huống hãm thành nguy hiểm. Có điều, các chân sút lại không tận dụng tốt.

Chelsea bất ngờ tăng tốc ở những phút cuối hiệp 1, nhưng VAR từ chối tới 3 bàn thắng của đội chủ nhà.

Timo Werner đưa bóng vào lưới Wolves ở phút 34, nhưng trước đó tiền đạo người Đức đã phạm lỗi với Romain Saiss. Trong những phút cuối hiệp 1, VAR không công nhận đến 2 tình huống Loftus-Cheek đưa được bóng vào lưới đối phương, vì thế, hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng.

Ngay đầu hiệp 2, Saul Niguez được tung vào sân thay Marcos Alonso, The Blues ngay lập tức thể hiện sự khởi sắc trong  khâu tấn công. Phút 56, Saiss phạm lỗi với Romelu Lukaku trong vòng cấm, chính tiền đạo người Bỉ thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Chỉ 2 phút sau, cựu tiền đạo Everton hoàn tất cú đúp. Khi các cầu thủ Wolves thiếu tập trung và để mất bóng, Lukaku nhận đường chọc khe của Christian Pulisic và dứt điểm hiểm hóc, mang lại lợi thế cách biệt 2 bàn cho đội chủ nhà.

Phút 74, Hwang Hee-Chan có cơ hội đối mặt với Edouard Mendy, tuy nhiên, thủ thành người Senegal đã băng ra rất nhanh để cản phá. Nhưng đội khách không cần đợi quá lâu để ăn mừng bàn thắng, khi Francisco Trincao đi bóng rồi tung ra cú sút đẳng cấp, rút ngắn tỉ số cho đội khách ở phút 79.

Hơn 10 phút cuối của trận đấu, Chelsea bất ngờ chơi chùng xuống, để Wolves liên tục tạo ra các đợt hãm thành nguy hiểm. Phút bù giờ cuối cùng, từ quả tại bên cánh phải của Chiquinho, Corno Coady băng vào đánh đầu dũng mãnh, gỡ hòa 2-2 cho Wolves.

Đánh mất 2 điểm một cách đáng tiếc, Chelsea tự làm khó mình trong việc duy trì vị trí thứ 3.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn