MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuchel đang bù đầu với các khó khăn của Chelsea. Ảnh: AFP.

Chelsea suýt trượt Top 4 Premier League: Còn nhiều nỗi lo lắm, Tuchel!

VIỆT HÙNG LDO | 24/05/2021 15:18

Không thắng nổi Aston Villa và phải nhờ Tottenham "giúp", Chelsea suýt chút nữa đã lâm vào thế khó trong cuộc đua giành vé Champions League.

Thiếu Kante, Chelsea đá như "gà mắc tóc"

Không thể phủ nhận, Aston Villa nhập cuộc không quyết liệt vì đã hết động lực. Grealish và các đồng đội chơi cầm chừng, đủ để những người hâm mộ đến Villa Park theo dõi không cảm thấy bị xúc phạm. Bởi đã lâu lắm rồi, sân nhà của Villa mới có không khí sôi động đến vậy.

Villa đá không chủ động nhưng Chelsea lại tự để lộ quá nhiều điểm yếu, đặc biệt là tuyến giữa với sự xuất hiện của Kovacic thay cho Kante. Cựu tiền vệ Real Madrid đánh chặn kém, phân phối bóng không chuẩn và suýt chút nữa biếu không cho Villa bàn thắng sau tình huống chuyền về hớ hênh.

Kovacic là điểm yếu nhất của Chelsea. Ảnh: AFP.

Jorginho trong một ngày không có Kante cũng tỏ ra quá sức, Tiền vệ người Italia không đủ sức để quần thảo với hàng tiền vệ của Villa. Jorginho thường xuyên phải lùi về khá sâu để bọc lót cho Kovacic, dẫn đến việc phân phối bóng từ tuyến giữa vào thẳng trung tuyến gặp trở ngại.

Chelsea phải dạt cánh nhiều, đặc biệt nhờ vào Chilwell bên cánh trái nếu không hàng tiền vệ của The Blues coi như có ngày "mất tích" tại Villa Park.

Bài toán "công cùn"

Bỏ lại những chuyện đã nói quá nhiều về sự vô duyên của Werner, trong một ngày xấu trời, ngôi sao số 1 là Mount cũng tỏ ra bế tắc. Cầu thủ vừa được vinh danh xuất sắc nhất mùa của Chelsea dứt điểm liên tục nhưng không thành bàn, đặc biệt có tới 2 tình huống rất ngon ăn.

Tuchel đã xác định hàng công không phải điểm tựa của đội bóng trong giai đoạn cuối này nhưng nếu phụ thuộc hoàn toàn vào hàng thủ, Chelsea sẽ chịu được bao lâu trước Man City?

Những phút cuối khi đang bị dẫn 0-2, Tuchel tung cả Havertz lẫn Ziyech vào sân. Hàng công của The Blues có từ 4-5 nhân sự nhưng đang từ bế tắc lại chuyển sang rối tung. Bài toán tấn công vẫn bủa vây lấy chiến lược gia người Đức và chưa thể có lời giải.

Havertz và các mũi công tỏ ra vô hại. Ảnh: AFP.

Chung kết Champions League đã cận kề

Để làm nên lịch sử, Chelsea phải thay đổi bởi mọi chỉ số, đánh giá và tương quan lúc này, họ thua khá xa so với Man City. Cái khó cho Tuchel là ông đến muộn. Nếu thời điểm cập bến Stamford Bridge có một kì chuyển nhượng, mọi thứ đã khác. Khi đó, biết đâu số tiền mua Havertz và Werner sẽ được dùng để tậu Haaland hoặc Kane?

Bóng đá không có "biết đâu" và Tuchel chỉ còn 6 ngày để giải quyết mọi việc trước khi chạm mặt Man City hùng mạnh. Chelsea dẫu sao đã không rơi vào tình cảnh "mất tất cả" do giữ được vé đá Champions League. Tuy nhiên, nếu để thua cả 2 trận chung kết trong một mùa giải, Tuchel ít nhiều sẽ nhận những áp lực vô hình.

Tại Stamford Bridge, mọi lời hứa hẹn, tương lai màu hồng hoặc các kế hoạch dài hơi của "sếp lớn" Abramovich đôi lúc chỉ như một trò đùa với các huấn luyện viên.

Tuchel nên cẩn thận dần là vừa. Ảnh: Premier League.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn