MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chelsea: Thomas Tuchel, hoặc ai đó, phải bị “trảm”!

TAM NGUYÊN LDO | 19/01/2022 11:29

Thomas Tuchel phải rời Chelsea, hoặc Romelu Lukaku nên “biến mất” khỏi Stamford Bridge…

Cổ động viên của Chelsea đã hy vọng, đã mong chờ, rằng sau danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm 2021 mà Thomas Tuchel nhận được từ FIFA, đội nhà sẽ có kết quả tốt hơn. Hoặc ít nhất là màn trình diễn tốt hơn…

Hy vọng, kỳ vọng nhiều thì (muôn đời vẫn thế) thất vọng nhiều. Chelsea bị cầm hòa 1-1 trên sân Brighton ở trận đấu sớm vòng 24 Premier League vào rạng sáng nay (19.1).

Cho đến thời điểm này, khó có thể nói đó là một tai nạn. Nó là một cuộc khủng hoảng. Và người chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng đó là Tuchel. 7 trận đấu gần nhất tại Premier League, The Blues chỉ thắng được 1. Tính cả kết quả hòa với Brighton, họ đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng.

Và ngẩng lên trên, khoảng cách với Manchester City đã là 12 điểm. Gần hơn, dù chỉ kém Liverpool 1 điểm thì Chelsea cũng đã đá nhiều hơn 2 trận. 3 trận thắng ở FA Cup và League Cup (vào chung kết) dường như không mang lại niềm vui quá lớn cho các cổ động viên. Tham vọng của họ là lật đổ Man City ở Premier League thì dường như đã tan thành mây khói.

Chuyện quen thuộc

Bằng cách nào, một huấn luyện viên vừa giúp Chelsea vô địch Champions League cách đây hơn nửa năm lại rơi vào vòng xoáy này? Có thể bất ngờ ở các đội khác nhưng với Chelsea, đó là một cảm giác quen thuộc. Rất quen!

15 năm trước, Avram Grant được bổ nhiệm vào giữa mùa, đưa Chelsea vào chung kết Champions League. 10 năm trước, Roberto di Matteo được bổ nhiệm vào tháng 3, giúp Chelsea vô địch Champions League. Chuyện với Tuchel, chỉ mới năm ngoái, hẳn ai cũng nhớ.

Cách Tuchel xoay chuyển tình hình ở sân Stamford Bridge khiến người ta tin rằng, ông phù hợp cho dự án lâu dài, đồng thời, sẽ ngăn ông chủ Roman Abramovich duy trì chế độ “máy xay huấn luyện viên”. Trước đó, Grant bị chấm dứt hợp đồng chỉ 3 ngày sau trận chung kết (vì từ chối trở lại vị trí Giám đốc bóng đá), còn Di Matteo được bổ nhiệm chính thức vào tháng 6.2012 và bị sa thải vào tháng 11 cùng năm.

Ông chủ người Nga chưa có động thái nào với Tuchel, nhưng vấn đề đang xảy ra và ngày một đầy lên. Đáng nói là, vấn đề xuất hiện kể cả khi Tuchel được cấp gần 100 triệu bảng để đưa về Romelu Lukaku nhằm giải quyết khâu yếu nhất của họ ở mùa giải 2020-21.

Vấn đề của Tuchel

Dấu hiệu khởi sắc ban đầu nhanh chóng qua đi. Tháng 12 ập đến và Tuchel không thể tưởng tượng được đà lao dốc của The Blues lại nhanh đến thế. Với những con người đó, với lối chơi đó, Chelsea vô địch Châu Âu. Vẫn là họ, được bổ sung ngôi sao, vẫn chiến thuật cũ, sự hiệu quả thậm chí lại giảm sút.

Vấn đề xuất phát từ chính huấn luyện viên người Đức. Người ta chợt nhớ lại rằng, dù cũng từng đưa Paris St Germain vào chung kết Champions League năm 2020, Tuchel vẫn “bật bãi” khỏi sân Công viên các Hoàng tử vì cách xử lý vấn đề với các ngôi sao.

Chuyện đó đã xảy ra ở Chelsea, lan rộng ra nhiều cái tên. Tuchel trừng phạt Kai Havertz khá lâu khi cầu thủ người Đức chơi bóng có phần kiêu ngạo sau bàn thắng vào lưới Man City ở chung kết. Tuchel cũng không hài lòng với thái độ của Mason Mount trong nhiều trận đấu, để nhận lại “ánh mắt thiêu đốt” mỗi khi đẩy anh lên ghế dự bị.

Cuối tuần trước, Tuchel chỉ đích danh Lukaku và Hakim Ziyech chơi tệ ở trận thua Man City. Đến rạng sáng nay, Ziyech ghi bàn mở tỉ số, không ăn mừng mà chỉ hướng ánh mắt đầy hàm ý về khu vực kỹ thuật. Hết hiệp 1, cầu thủ người Morocco còn che tay lên miệng và nói gì đó với Lukaku.

Ai đó phải bị “trảm”

Cách thời điểm này năm ngoái đúng 1 tuần (26.1), Chelsea sa thải Frank Lampard vì những kết quả không tốt và không kiểm soát được phòng thay đồ. Chuyện gì sẽ đến với Tuchel? Theo cách hiểu của giới chuyên môn, đang có sự phản kháng nhất định từ các cầu thủ với Tuchel, nên sẽ có 2 cách giải quyết cho Chelsea.

Một là sa thải Tuchel và bổ nhiệm một người khác, lại hy vọng những điều mới mẻ sẽ giúp Chelsea bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Hai là đích thân Tuchel gạt bỏ Lukaku – người đã lên tiếng về vấn đề ở Chelsea khiến ông rất tức giận. Dù đã làm lành nhưng người ta thấy rằng, cuối cùng thì Lukaku không phải là cách để nâng tầm lối chơi của Chelsea. Tuchel cần trở lại với nửa đầu năm 2021, khi các cầu thủ vận hành lối chơi theo một cách mạnh mẽ, thoải mái hơn sự bài vở, cứng nhắc như lúc này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn