MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Graham Potter nhận thất bại đầu tiên cùng Chelsea đúng ngày gặp lại đội bóng cũ là Brighton. Ảnh: AFP

Chelsea thua đậm khi huấn luyện viên Graham Potter gặp đội bóng cũ

TAM NGUYÊN LDO | 30/10/2022 06:05

Chelsea thất bại đúng ngày huấn luyện viên Graham Pottter trở lại sân của đội bóng cũ.

Đầu tháng 9, Graham Potter quyết định rời bỏ Brighton để đi theo tiếng gọi của Chelsea, đội bóng bước vào kỷ nguyên mới với sự chuyển giao giữa Roman Abramovich và Todd Boehly trong vai trò chủ sở hữu. The Blues trải qua chuỗi 9 trận bất bại trên các mặt trận cùng huấn luyện viên người Anh.

Khi Potter chia tay, Roberto De Zerbi là người được chọn thay thế. Nhưng chuyện không đi theo ý muốn khi Brighton không thắng trận nào trong 5 trận kể từ thời điểm đó.

Khi Chelsea làm khách trước Brighton, đương nhiên người ta nói về ngày Potter trở lại sân The American Express Community và dự đoán về một chiến thắng nữa cho The Blues.

Brighton chơi chặt chẽ, quyết tâm, khiến Chelsea khó vùng vẫy. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, số phận luôn có lựa chọn của mình. Potter chọn sơ đồ chiến thuật 3-4-2-1, trong đó, đáng chú ý, ông sử dụng Raheem Sterling và Christian Pulisic cho vai trò chạy cánh. Kai Havertz đá cao nhất, nhận sự hỗ trợ từ Mason Mount và Conor Galagher.

Không rõ đó có phải là sai lầm của huấn luyện viên người Anh hay không, nhưng với đội hình đó, Chelsea trải qua hiệp 1 thảm họa.

Brighton tất nhiên có lý do để thi đấu quyết tâm hơn thường lệ. Kết quả là, ngay phút thứ 5, chân sút nổi nhất của đội chủ nhà lúc này là Leandro Trossard đã ghi bàn mở tỉ số cho Brighton.

4 bàn thắng đến với đội chủ nhà, khách chỉ được “biếu” 1 bàn. Ảnh: AFP

Trong một ngày hàng thủ Chelsea trở nên yếu đuối và thiếu sự hỗ trợ của tuyến giữa, bàn thua thứ hai đến ở phút 14. Ruben Loftus-Cheek phản lưới nhà. Và như để khẳng định đây là sự lựa chọn của số phận, cuối hiệp 1, đến lượt Trevoh Chalobah phản lưới nhà, giúp Brighton nâng tỉ số lên 3-0.

Thủ thành Kepa Arizabalaga chấn thương và phải nhường chỗ cho Edouard Mendy sau giờ nghỉ. 3 phút khi hiệp 2 bắt đầu, Kai Havertz ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3, mở ra những phỏng đoán về sự thay đổi mạnh mẽ của Chelsea.

Thế nhưng, đó lại là tất cả những gì The Blues làm được, kể cả khi Potter có thêm 4 sự thay đổi nữa.

Cho đến khi quyết định dâng cao đội hình, dồn toàn lực ở phút cuối, Chelsea liên tục nhận đòn “hồi mã thương”. Một trong số đó, phút 90+2, đã được chuyển hóa thành bàn thắng thứ tư cho Brighton, với người kết thúc là Pascal Gross.

Nếu nhìn xa hơn, Chelsea chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất gặp Brighton tại Premier League, nên trong thời điểm Chelsea vẫn còn đang rất mơ hồ như hiện tại, việc “Chim mòng biển” có thắng đến 4-1 thì cũng là hợp lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn