MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chelsea thua đậm Leeds United

Văn An LDO | 21/08/2022 22:52

Chelsea nhận trận thua đậm 0-4 trước Leeds United...

Chelsea bước vào trận gặp Leeds United tại vòng 3 Premier League với sự bất ổn về mặt nhân sự, đặc biệt là tuyến giữa, khi cả N'Golo Kante và Mateo Kovacic vắng mặt. Trong khi đó, Leeds luôn rất khó chơi khi thi đấu trên sân nhà.

Đúng như dự đoán, đội khách không thể kiểm soát khu vực giữa sân. Tiền vệ trẻ Conor Gallagher tỏ ra lóng ngóng, liên tục để mất bóng trong lần đầu đá chính, trong khi Ruben Loftus-Cheek thi đấu rườm rà và không hiệu quả. Ngoại trừ một vài tình huống đột phá của Raheem Sterling, Chelsea hoàn toàn bế tắc trong hiệp 1. Họ thậm chí còn phải nhận 2 bàn thua.

Bên kia chiến tuyến, Leeds chơi áp sát nhanh và không ngại va chạm. Phút 33, Edouard Mendy có pha xử lý bất cẩn, biếu không cho Leeds một bàn thắng, Brenden Aaronson là người mở tỉ số. 4 phút sau, từ quả đá phạt góc, Rodrigo bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. 

Bị đối thủ dẫn trước nhưng Chelsea không thể tạo ra áp lực cần thiết. The Blues thể hiện bộ thiếu sức sống, khi những pha ban bật nhóm rời rạc và thiếu sự gắn kết.

Bước sang hiệp 2, Chelsea dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành. Phút 63, lần lượt Pulisic và Ziyech vào sân thay Gallagher và Jorginho. Khi sự thay đổi người chưa phát huy hiệu quả, Chelsea tiếp tục nhận "gáo nước lạnh". Phút 69, từ pha phản công nhanh, Jack Harrison chớp cơ hội dễ dàng đệm bóng tung lưới Chelsea.

Sau bàn thua thứ ba, Chelsea hoàn toàn sụp đổ. Ngược lại, Leeds chơi đầy hưng phấn và tạo ra thêm những cơ hội nguy hiểm.

Điểm nhấn ở cuối trận là thẻ vàng thứ hai của Kalidou Koulibaly khiến Chelsea phải thi đấu với 10 người. Tuy nhiên, Leeds cũng không mặn mà tấn công, còn các cầu thủ Chelsea thi đấu vật vờ trên sân.

Leeds có 3 điểm đầy xứng đáng, trong khi Chelsea thua toàn diện từ thế trận, lối chơi đến tinh thần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn