MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Man United đã có trận đấu hay trước Liverpool dù không có đội hình mạnh nhất. Ảnh: The Athletic

Chiến thuật giúp Man United đánh bại Liverpool tuy hỗn loạn nhưng trực diện

VIỆT HÙNG LDO | 19/03/2024 07:46

Không chơi hay hơn so với quãng thời gian từ đầu mùa, không sở hữu một đội hình mạnh nhất và cũng không có ý tưởng chiến thuật đặc biệt. Tuy nhiên, sự tự tin và táo bạo trong nhiều tình huống đã giúp Man United có vé vào bán kết FA Cup.

Cho đến trước thời điểm Amad Diallo ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3, Man United vẫn không trình diễn được một lối chơi có tổ chức tốt và cự ly đội hình khoa học. Dù ra sân với Rasmus Hojlund nhưng cách chơi của "Quỷ đỏ" nhiều lần khiến tiền đạo người Đan Mạch phải dạt cánh và đá xa khung thành, từ đó gần như mất dạng trong cả trận đấu.

Phía dưới Hojlund, Bruno Fernandes không có vị trí cố định trong bối cảnh anh được sắp xếp là người "tiếp đạn" cho Hojlund. Phía dưới đội trưởng của M.U, hàng tiền vệ nhiều lần bỏ vị trí, khiến The Red Devils có nhiều khoảnh khắc không có bất cứ cầu thủ nào đứng là 1/3 giữa sân. Còn với hàng phòng ngự, đội chủ nhà thậm chí không có nổi một hậu vệ trái đúng nghĩa, buộc phải đẩy Aaron Wan-Bissaka sang đá trám vào.

Trong suốt mùa giải này, Ten Hag bị nhận xét không tạo ra được lối chơi mạch lạc. Điều đó một lần nữa được khẳng định khi cự ly đội hình trung bình trong suốt trận đấu với Liverpool không thể gắn kết.

Thực tế trên sân và trên sơ đồ cách chơi của Man United. Ảnh: The Athletic

Dù khối đội hình hiện tại chưa thể được tạo ra sự kết dính cần thiết. Tuy nhiên, trận tứ kết FA Cup trước Liverpool cũng cho thấy những gì Ten Hag đang muốn xây dựng trong thời gian qua.

Từ thế muốn sử dụng lối chơi kiểm soát, Ten Hag đang dần xoay sang cách cũ của Ole Solskjaer, đó là tốc độ, trực diện và sử dụng sức tối đa trong một đợt phát động. Nếu sự phối hợp không ăn ý, nó có thể để lại hậu quả khôn lường và ngược lại. Bàn thắng của Amad vào lưới Liverpool là minh chứng rõ nhất về sự bùng nổ của cách chơi này.

Theo Opta, không phải Liverpool (71 lần), Man United mới là đội bóng Anh thực hiện nhiều pha tấn công trực diện nhất từ đầu mùa (72). Khi thực hiện phản công và nhắm thẳng vào trung lộ của đối thủ, tốc độ lên bóng của "Quỷ đỏ" nhanh nhất trong 20 đội Premier League với vận tốc 1,92 m/s. Con số này của Liverpool thấp hơn một chút là 1,89 m/s.

Nếu lập biểu đồ so sánh 20 đội tại Premier League về tốc độ tấn công và số đường chuyền trong mỗi pha đánh trực diện như vậy, Man United không khác biệt quá nhiều so với Liverpool. M.U ít phức tạp hơn trong cách triển khai bóng nhưng lại mạnh và nhanh hơn.

Man United và Liverpool có các chỉ số tương đồng trong mỗi pha lên bóng đánh thẳng vào trung lộ của đối phương. Ảnh: The Athletic

Dù đang có những chỉ số tấn công tốt là vậy nhưng Man United cũng không thể phủ nhận họ đang có hàng thủ quá dở tệ. Hai tuần trước tại Etihad, Man United chỉ biết lùi sâu tối đa khi đối phương triển khai bóng. Lần này trước Liverpool cũng vậy. Việc đông quân số nhưng phân bố không khoa học, các cầu thủ không biết kèm ai đã dẫn đến bàn thua thứ nhất và thứ hai theo cách lãng xẹt với "Quỷ đỏ".

Trong phần họp báo sau trận, Ten Hag tránh nói đến những sai lầm sau khi đội nhà mở tỉ số. Chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ, Man United đã chơi rất tốt trong 35 phút đầu tiên và đó là hình ảnh ông muốn xây dựng. Ông thầy 53 tuổi cho hay, cách các học trò di chuyển, thu hút người ở khoảng thời gian đầu trận rất mãn nhãn.

Câu hỏi lúc này cho Ten Hag là liệu ông có dám tiếp tục chơi theo cách "đánh bạc" như thế này trong các trận còn lại của mùa giải hay không? Việc cẩn thận sẽ mang lại cảm giác yên tâm nhưng khi đang khá thất thế tại cuộc đua Top 4 Premier League, nếu không thử liều một phen có thể sẽ để lại sự tiếc nuối.

The Red Devils đã để lại một chút lạc quan trước chặng hành trình khó khăn còn lại của mùa giải. Ảnh: Manchester United

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn