MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Sky Sports

Chơi thiếu người, Tottenham vẫn giành chiến thắng trước Southampton

HOÀI MINH LDO | 29/09/2019 06:34
Dù phải thi đấu thiếu người trong khoảng 60 phút, Tottenham vẫn đánh bại Southampton với tỉ số 2-1 ngay trên sân nhà.

Với lợi thế sân nhà, Tottenham nhập cuộc đầy tự tin. Trên đỉnh hàng công, bộ đôi Harry Kane và Son Heung-min liên tục có những pha phối hợp làm rối loạn hàng phòng ngự đội khách.

Tuy nhiên, Southampton cũng không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. 15 phút đầu, đoàn quân của HLV Ralph Hasenhuttl luôn chủ động trong lối chơi, họ tung ra 2 đường phản công rất sắc và một trong số đó phải cần Lloris ra tay cứu thua.

Tottenham tiếp tục duy trì áp lực. Son chính là nhân tố chủ đạo trên hàng công của Spurs. Dường như, mọi đường bóng nguy hiểm của Tottenham đều phải qua chân tiền đạo người Hàn Quốc.

Ảnh: Reuters

Phút 22, Son Heung-Min đã có pha đột phá bên cánh trái, trước khi vẩy bóng vào trong cho Ndombele dứt điểm vọt xà. Tân binh của Tottenham bỏ lỡ cơ hội cực tốt để đưa đội chủ nhà vượt lên.

Thế nhưng, Ndombele cũng không cần tiếc nuối quá lâu. 2 phút sau, Son Heung-Min tiếp tục có bóng bên cánh trái. “Sonaldo” lừa bóng 1 nhịp rồi lại đưa bóng ra giữa khung thành, Ndombele vẫn là người dứt điểm. Song, lần này bóng đi rất căng và chính xác. Tottenham vươn lên dẫn trước 1-0.

Ảnh: Reuters

Sau bàn thắng, tinh thần của các cầu thủ đội chủ nhà lên cao. Tuy nhiên, họ lại không giữ được cái đầu lạnh cần thiết. Phút 31, sau một tình huống tranh chấp rất vụng, hậu vệ Aurier nhận thẻ vàng thứ hai và phải “đi tắm sớm”.

Ảnh: Reuters

Được chơi hơn người, Southampton nhanh chóng chuyển đội hình sang thế tấn công và liên tục dồn quân sang phần sân đối thủ. Phút 39, tức chỉ 8 phút sau khi Tottenham mất người, Southampton đã có bàn gỡ hòa.

Thủ thành Hugo Lloris sai lầm đáng trách khi anh có đủ cả thời gian lẫn không gian để xử lý an toàn, nhưng lại lóng ngóng để Danny Ings lao vào ghi bàn thắng dễ.

Ảnh: Reuters

May mắn thay, các đồng đội ở tuyến đầu đã giúp Lloris sửa sai. Phút 43, bộ ba Son Heung-min, Eriksen và Harry Kane phối hợp ăn ý, đưa bóng đến gần khung thành của Southampton. Kane là người dứt điểm cuối cùng và anh đã đánh bại Angus Gunn để nâng tỷ số lên 2-1.

Ảnh: Reuters

Mọi chuyện diễn ra trong 45 phút đầu quá nhanh và bất ngờ, khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Trong khi đó, hiệp 2 kém đặc sắc hơn dù vẫn đủ khiến “những chú Gà trống” phải thót tim.

Bị dẫn trước, lại được chơi hơn người, Southampton đương nhiên sẽ dâng cao đội hình hòng tìm kiếm một kết quả có lợi. Ngược lại, Tottenham dù co cụm bảo vệ thành quả nhưng vẫn có thừa những tình huống tấn công nguy hiểm. Song. sự thiếu sắc bén đã khiến tỉ số trận đấu được giữ nguyên 2-1.

Tottenham chiến thắng và tạm thời chen chân vào top 4. Trong khi đó, Southampton đã tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh.

Dù thắng trận nhưng HLV Pochettino sẽ vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Ảnh: Reuters

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn