MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xavi trong cơn mưa tầm tã tại Nou Camp. Ảnh: AFP

Chưa chắc, Barcelona đã lo lắng về tình cảnh hiện tại

VIỆT HÙNG LDO | 28/11/2021 22:11
Việc phải chờ đến điều thần kì mới vượt qua được vòng bảng Champions League, Barcelona có lẽ đã lường trước được kết quả này từ lâu.

Nghĩ đến việc phải thắng Bayern Munich để vượt qua vòng bảng Champions League, có lẽ không một ai yêu mến Barca vào thời điểm này có thể lạc quan tếu đến vậy. Nếu không thể qua nổi vòng bảng, đây sẽ là lần đầu tiên sau 20 năm, "Gã khổng lồ" Catalunya lặp lại thành tích đáng quên này.

Khi không thể thắng, thậm chí suýt thua Benfica ở những phút cuối cùng, các Cules vẫn ủng hộ Xavi cùng các học trò của ông hết mình. Trên khán đài nhìn xuống, người hâm mộ Barcelona đã thấy hình ảnh những cầu thủ con cưng chơi nhanh hơn, mạnh hơn và tích cực hơn, khác hẳn với những gì ở cuối triều đại của Koeman. Kết quả có thể tệ, có thể khiến Barca xuống Europa League nhưng hơn lúc nào hết, luồng sinh khí đã được cảm nhận trở lại.

Sau trận đấu, Xavi bình thản và nói anh không có gì tức giận. Những gì các cầu thủ Barca thể hiện đã tích cực hơn hình ảnh của chính họ trong những trận thua 0-3 trước Barcelona hay 1-2 trước Real Madrid từ đầu mùa. Sau khi mất Messi, Barca đã lao đao nay còn chịu nhiều sóng gió. Đến khi Xavi quay lại Nou Camp, trái tim bị tổn thương của các Cules mới được xoa dịu phần nào.

Không có gì phải lo bởi hiện thực cho thấy, Barca có vượt qua vòng bảng cũng không thể đi xa được. Điều tích cực ở chỗ, Gavi (17 tuổi) rồi Nico (19 tuổi) đã chạy băng băng trên thảm cỏ Nou Camp. Họ là những tài năng trẻ được khai phá từ chính La Masia, nó cho thấy đội bóng này vẫn còn sức sống mãnh liệt.

Gavi là tài năng rất triển vọng mới được Barcelona cho trình làng. Ảnh: AFP

Xavi không phải thần thánh để ngay lập tức cải thiện được những gì không tích cực Koeman đã để lại cho đội hình này nhưng chí ít, sự lạc quan đã đến với cả những trường hợp như Dembele. Tiền đạo người Pháp dành phần lớn thời gian để dưỡng thương và nhận chỉ trích thời Koeman. Dưới trướng Xavi, anh đá tự tin hơn và nhận được rất nhiều lời tán dương.

Sau Dembele, rồi khi Fati trở lại với phong độ tốt nhất, Barcelona rồi sẽ đi đúng quỹ đạo. Việc cần lo lắng lúc này không phải chuyện có thể bị rơi xuống Europa League, đó là tấm vé Champions League mùa tới. Trận gặp Benfica, trời hôm đó mưa lớn và Nou Camp chỉ đón 49.572 khán giả. Con số này chắc chắn còn giảm nữa nếu đối thủ sắp tới của Barca là những đội ở Europa League như Sparta Prague, Celtic hay Legia Warsaw.

Giới chủ của Barca đang như ngồi trên đống lửa bởi nếu ít người đên sân hơn đồng nghĩa doanh thu bán vé sẽ sụt giảm. Với tình hình tài chính éo le như hiện tại, 1 đồng với Barca cũng quý. Nếu mùa tới không được đá Champions League, chưa biết tình hình còn tồi tệ như thế nào.

Barca sẽ đối mặt với sự thâm hụt tài chính nếu không được dự Champions League. Ảnh: AFP

Nếu lỡ có xuống chơi ở Europa League, Barca nên dốc sức để giành chức vô địch bởi chỉ có điều đó mới đem lại ít vinh dự và các khoản tiền để vượt qua cơn sóng gió này. Cũng bằng cách đó, họ có thể an tâm đến thẳng Champions League mùa sau mà không cần lo nghĩ vị trí hiện tại ở La Liga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn