MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chung kết Champions League: Người hùng Rodrygo và món cược liều lĩnh

VIỆT HÙNG LDO | 26/05/2022 19:00
Rodrygo đã có trận đấu để đời trước Manchester City. Nếu Real Madrid vô địch Champions League, tiền đạo người Brazil xứng đáng với mọi lời ngợi ca. 

Rodrygo có lẽ đã sống trong khoảnh khắc đỉnh cao nhất của sự nghiệp trong trận bán kết lượt về với Man City. Cú đúp chỉ trong vòng hơn 1 phút của anh đã đưa Real từ vực thẳm lên mặt đất và sau đó bay vọt lên thiên đàng. Ở Champions League, không phải lúc nào những khoảnh khắc như thế cũng xuất hiện dù kịch tính đến mấy. Rodrygo xứng đáng được ghi vào lịch sử của Los Blancos như những gì đội bóng này từng tôn vinh Ramos với cú đánh đầu tung lưới Atletico Madrid ở trận chung kết năm 2014.

Trước khi trận lượt về với Man City diễn ra, Rodrygo đã đánh cược với cha mình rằng anh có thể ghi một hat-trick vào lưới đối thủ. Sau khi ghi 2 bàn và Benzema ngã trong vòng cấm ở hiệp phụ, khoảnh khắc đó, Rodrygo hoàn toàn có thể "xin" Benzema để lập hat-trick nhưng tiền đạo đã không đóng vai kết liễu đối thủ. Benzema đẳng cấp hơn và Real Madrid đã thành công. Rodrygo thua cược nhưng anh có chiến thắng quan trọng hơn hết thảy mọi ván cược của sự nghiệp.

"Giữa tôi và anh ấy (Benzema) thậm chí còn chẳng có màn trao đổi nào khi chuẩn bị đá quả phạt đền đó. Benzema luôn là người được ưu tiên đá penalty ở Real. Anh ấy giàu đẳng cấp, kinh nghiệm bậc nhất tại đây. Benzema biết làm gì để đưa câu lạc bộ vào đến chung kết.

Về vụ cá cược giữa tôi và cha của mình, chuyện này xảy ra thường xuyên ấy mà. Tôi và cha thường làm vậy từ rất lâu rồi, nó là một dạng thúc đẩy tâm lý và khiến tôi trở nên nỗ lực hơn" - Rodrygo chia sẻ.

Trong trận lượt về đó, khi Rodrygo vào sân thay Kroos ở phút 68, sau đó chừng 5 phút, Man City ghi thêm 1 bàn nữa do công của Mahrez. Mọi chuyện tưởng chừng đã sụp đổ nhưng Rodygro thêm một lần nữa kéo toàn bộ Los Blancos lên mặt đất, như cách anh đã làm trong trận bán kết lượt về với Chelsea sau khi Real bị dẫn tới 0-3 tại Bernabeu.

"Chúng tôi là đội bóng được tổ chức rất tốt, ra sân chiến đấu để giành chiến thắng. Tất cả luôn nghĩ rằng, kiểu gì tấm vé chơi trận chung kết cũng trao tay dù trận đấu đã bước sang những phút cuối cùng. Mọi nỗ lực ấy đã được đền đáp xứng đáng.

Mọi thứ quá khó và phức tạp nhưng Real Madrid có nội lực để thay đổi tình hình vào lúc đó. Trọng tâm của tôi và các đồng đội lúc đó là làm mọi cách để đưa câu lạc bộ vào chung kết. Cuối cùng, điều kì diệu đã đến, chúng tôi đã ăn mừng liên tục sau đó" - Rodrygo chia sẻ.

10 trận gần nhất của Real Madrid, Rodrygo ghi tới 7 bàn, đóng góp lớn vào chiến tích vô địch La Liga và giật vé vào chơi chung kết Champions League. Với màn trình diễn ấn tượng đó, Rodrygo được Tite ấn định như một trong những nhân tố để giúp đội tuyển Brazil đạt mục tiêu vô địch World Cup vào cuối năm nay. Lần gần nhất Selecao vô địch World Cup vào năm 2002, khi đó Rodrygo mới có 7 tháng tuổi.

"Chúng tôi đang có mùa giải tuyệt vời và điều đó khiến mọi cầu thủ cảm thấy rất tích cực. Khi một cầu thủ (như tôi) đến Real Madrid, cần rất nhiều thời gian để thích nghi. 

Chúng tôi có sự đồng hành với nhau về thể chất, tinh thần và cả sự khát khao. Tất cả đã là người chiến thắng nhưng vẫn muốn thắng nhiều hơn nữa. Tôi luôn muốn giành La Liga hay Champions League cùng Real Madrid, liên tục và liên tục.

Tất cả những gì tôi đang cố gắng ở Real Madrid sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều trong hành trình đến với Qatar và cuối năm nay" - Rodrygo chia sẻ.

Cha của Rodrygo từng chơi trong vai trò hậu vệ phải trong 7 năm đá bóng chuyên nghiệp ở Brazil. Rodrygo ra mắt Santos năm 16 tuổi và Real đã tốn tổng cộng 45 triệu Euro để đưa anh đến Bernabeu năm 2018. Chỉ mất 5 tháng, tiền đạo trẻ tuổi này đã ghi cú hat-trick đầu tiên cho Los Blancos trong trận đấu với Galatasaray ở Champions League.

"Trong đầu tôi luôn nghĩ về bóng đá. Cha tôi cũng từng xỏ giày đá bóng. Tuổi thơ tôi luôn tiếp xúc với bạn bè và các đồng đội trong những phòng thay đồ. Mọi thứ cứ như thế, thôi thúc tôi trở thành một cầu thủ.

Khi còn trẻ, chúng ta thường chỉ muốn vui chơi nhưng mọi thứ đã trở nên nghiêm túc hơn khi Santos "gõ cửa". Đã có rất nhiều bài kiểm tra để tôi có thể đến được Santos. Ở tuổi đó, chúng tôi buộc phải từ bỏ một số thói quen như chơi game để thay bằng thói quen tập luyện. Thế nhưng, tôi không muốn lãng phí tuổi thơ của mình nên vẫn cố gắng cân bằng thời gian để học tập, gặp bạn bè. Tất cả những đứa trẻ như tôi ở thời điểm đó dù chưa biết liệu giấc mơ có trở thành hiện thực hay không. Đã có quá nhiều người tài năng nhưng không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Tôi không bị áp lực về những điều đó (lọt Top các cầu thủ trẻ hay nhất thế giới) dù dĩ nhiên, nó đem lại sự cảm hứng rất nhiều. Tôi luôn cố gắng để trở thành người giỏi nhất và điều đó chỉ xảy ra nếu chăm chỉ mỗi ngày" - Rodrygo chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn