MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chung kết Champions League: Tiếng nói của bản lĩnh

Nguyễn Văn An LDO | 28/05/2022 07:14

Liverpool và Real Madrid cần thể hiện bản lĩnh ở trận chung kết Champions League tại Stade de France.

Cựu huyền thoại Liverpool, Michael Owen, chia sẻ với tờ Sportmail trước thềm chung kết Champions League: "Tôi nghĩ Liverpool mạnh hơn nhiều, họ sẵn sàng thổi bay Real Madrid vào lúc này. Họ hoàn toàn có thể hạ gục Real Madrid một cách tâm phục khẩu phục bởi sức mạnh hiện tại của Liverpool là quá vượt trội so với Real Madrid".

Quả bóng vàng 2001 từng khoác áo cả Livepool và Real Madrid, thế nên, việc Owen dành sự ưu ái cho The Kop phải có lý do nào đó. Vậy Liverpool có thực sự mạnh hơn Real Madrid?

Nếu so sánh với chính Liverpool cách đây 4 năm tại Kiev, The Kop hiện tại là tập thể mạnh hơn rất nhiều. Trước hết, Jurgen Klopp có đủ thời gian để hoàn thiện lối chơi cũng như tạo ra sự ổn định. The Kop không còn Gegenpressing một cách mù quáng để rồi hụt hơi trong giai đoạn then chốt, thậm chí là những chấn thương ngoài ý muốn.

Những cầu thủ hiện tại của Liverpool đều rất chất lượng và đồng đều. Trong khung gỗ, không còn là nỗi thất vọng mang tên Loris Karius, thay vào đó là Alisson Becker với sự ổn định và xuất sắc. Ở tuyến giữa là sự bổ sung chất lượng đến từ Thiago Alcantara với khả năng cầm trịch trận đấu. Trên hàng công, cái đầu của Diogo Jota luôn sẵn sàng khiến đối thủ trả giá. Đặc biệt là Luis Diaz với màn thể hiện ấn tượng trong giai đoạn vừa qua.

Những cầu thủ còn sót lại ở trận chung kết năm 2018 ngày càng già dặn và bản lĩnh. Virgil van Dijk không còn là hiện tượng mà trở thành chốt chặn đáng tin cậy trước khung gỗ. Mohamed Salah và Sadio Mane ngày càng toàn diện và ăn ý với nhau...

Các nhà chuyên môn đánh giá Liverpool mạnh hơn Real Madrid vào lúc này. Thế nhưng, Real Madrid, với 13 lần lên ngôi ở sân chơi danh giá nhất Châu Âu, lại không hề đơn giản. Đặc biệt là sau những gì Los Blancos thể hiện ở hành trình vào chung kết, khó khăn hơn nhiều so với con đường khá thuận lợi của Liverpool.

Real Madrid dưới bàn tay Carlo Ancelotti không hào nhoáng, hoa mỹ nhưng lại hiệu quả và lạnh lùng đến đáng sợ. Los Blancos gặp các đại gia Châu Âu ở vòng knock-out, lần lượt là Paris St Germain, Chelsea và Manchester City, và tất cả đều quỳ gối trước nét cá tính đặc biệt của họ.

Kịch bản chung là đội chủ sân Bernabeu gặp bất lợi, sau đó vùng lên kết liễu đối thủ theo cách không tưởng. Los Blancos là tập thể "điên rồ" ở Champions League năm nay, để người ta vẫn phải thốt lên rằng "Kền kền trắng" sinh ra để làm vua ở Champions League.

"Cổ động viên Liverpool đang rất tự tin, họ cứ làm như thể đã chắc thắng trận chung kết vậy. Có thể họ nghĩ chúng tôi không còn mạnh như năm 2018. Hoặc cũng có thể họ coi chúng tôi là đội cửa dưới hay điều gì đó tương tự. Điều gì cũng có thể xảy ra ở trận đấu sắp tới, Real sẽ chơi bóng tùy thuộc vào lối chơi của Liverpool", Karim Benzema chia sẻ với Movistar.

Đó chắc chắn là cách Real Madrid sẽ áp dụng trong trận chung kết, sẵn sàng nhường thế trận cho Liverpool. "Kền kền trắng" sở hữu Benzema phiên bản đáng sợ nhất với 44 bàn thắng ở mùa này, riêng ở Champions League là 15 bàn. Một tình huống đưa mắt của Luka Modric, sau đó tung ra đường chuyền "chết chóc" để Benzema chạy xé gió sút tung lưới Liverpool. Đây là kịch bản mà nhiều người dễ hình dung ra nhất.

Liverpool được đánh giá mạnh hơn nhưng ở trận chung kết, tâm lý và bản lĩnh sẽ quyết định rất nhiều...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn